Chơi đôi công tại Nou Camp trước Barca, nghe qua thì là một điệp vụ nguy hiểm và rủi ro nhất thế giới. Dưới triều đại của Lionel Messi, rất nhiều đội bóng lớn trước Liverpool từng thử và nhận kết quả tồi tệ.
Thế nhưng, Jurgen Klopp vẫn làm. Trong suốt 90 phút trên sân đối thủ, Liverpool dù ở hoàn cảnh nào vẫn tìm cách tấn công. Nếu nói The Kop chơi quá ngây thơ, đó là sự phiến diện.
Bởi lẽ, không ai biết trước được Ter Stegen lại chơi xuất thần, Salah đệm bóng vào cột từ khoảng cách 6m hay chỉ với 1 cú vung chân, pha đá phạt của Messi đã khép lại tất cả.
"Được là chính mình", đó là cảm nhận của những CĐV "Lữ đoàn đỏ" đã từ Anh lặn lội sang tận Tây Ban Nha xem Liverpool thi đấu.
Khi bị dẫn bàn, Salah và các đồng đội vẫn kiên định, miệt mài tìm kiếm phương án tấn công. Không lo lắng, e sợ hay chùn chân, đội bóng của Klopp đã chơi thứ bóng đá rất đàn ông.
Có lẽ thế giới này, chỉ duy nhất Klopp dù trắng tay cũng không bị CĐV oán trách. Trong gần 3 thập kỉ không vô địch bóng đá Anh, Liverpool từng nhiều lần rơi vào giai đoạn không thể định hình lại lối chơi đã từng giúp họ khuynh đảo Châu Âu. Klopp đến, giải quyết mọi thứ và giúp CLB lấy lại điều quan trọng nhất. Đó là truyền thống.
Ở sân Anfield, ngoài việc hát vang các khúc ca truyền thống thì giờ đây, "Lữ đoàn đỏ" còn được tận hưởng "sự điên rồ dễ mến" từ người thuyền trưởng đội bóng. Mỗi hành động không có định nghĩa như đấm không khí, vung tay của Klopp đều là sự khởi đầu cho những tiếng hô đồng thanh, vang vọng khắp khán đài Anfield.
Tất cả cùng đồng lòng như một gia đình với Klopp là người lĩnh xướng cảm xúc. Đi xem bóng đá, được tận hưởng và sống với hào khí CLB, thế là đủ với mỗi CĐV trung thành.
Từ ngày đặt chân đến Anh, Klopp vẫn chưa có danh hiệu nào cùng Liverpool. Những pha hớ hênh của thủ thành Karius trong trận chung kết Champions League 2018 là một trong những minh chứng về việc thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với ông.
Liverpool thất bại, họ đứng dậy và làm lại. Nhìn sang đại kình địch Manchester United, sự yếu đuối và đôi khi là hèn nhát trong cách chơi bóng của rất nhiều cầu thủ đã khiến danh dự của Quỷ đỏ bị tổn thương.
Nhưng với Klopp và Liverpool, chuyện đó không bao giờ được phép xảy ra.
Chiến lược gia người Đức đã và đang chơi xổ số với Liverpool. Ông dồn toàn lực để hi vọng CLB may mắn nhưng đều thất bại. Có cảm giác, tấm vé số Liverpool trên tay Klopp đều trật 1 bộ số cuối cùng ở kì trao thưởng quyết định.
May mắn sẽ không bao giờ đến với những kẻ lười nhác và nhụt chí, từ Dortmund sang Liverpool, Klopp luôn quan niệm như vậy.
Mùa này, Liverpool lại chờ "đêm Anfield kì diệu" như "đêm Istanbul kì diệu" năm 2005 để mơ có thể đi tới chung kết Champions League.
Tại Premier League, cuộc chơi giờ tùy thuộc vào Manchester City để quyết định ngôi vô địch. Rất có thể, sự tiếc nuối lại bao trùm lấy Anfield thêm một mùa nữa. Nhưng khi Klopp vẫn đứng vững ở đó và sẵn sàng làm mọi thứ, những người hâm mộ Liverpool hãy yên tâm về một ngày họ "ca khúc khải hoàn".
Cần phải biết trân trọng một người đàn ông dũng cảm, dám làm những điều khó nhất và chưa từng gục ngã vì thất bại như Klopp.
Thắng hay thua, đó là chuyện bình thường trong bóng đá. Chừng nào Liverpool vẫn chơi bóng với bản sắc hào hùng và được là chính mình, mọi điều tốt đẹp sẽ tới...