Trong lúc cầu thủ Liverpool đang hào hứng chuyển đến sân tập mới Kirkby thay cho mái nhà cũ Melwood, họ nhận tin "sét đánh" từ đội tuyển Anh. Trung vệ Joe Gomez dính chấn thương trong một buổi tập và phải rời đại bản doanh ngay sau đó.
Sau Van Dijk và Matip, giờ đến lượt Gomez "lên cáng" và chưa hẹn ngày trở lại. Như vậy, đội 1 của Liverpool chính thức hết trung vệ. Matip đã trở lại cuối tuần trước nhưng chỉ là cầm chừng và "cắn răng" để đá. Nếu tiếp tục mạo hiểm, Jurgen Klopp có thể mất hẳn trung vệ người Đức.
Sự hào hứng về trung tâm Kirkby đã hoàn toàn vụt tắt, thay vào đó là sự lo lắng về hàng thủ trước trận tiếp đón Leicester City sau đây 10 ngày. Đây là trận đấu rất quan trọng với The Kop bởi The Foxes đang là đội đầu bảng. Nếu muối đòi lại vị trí này, Liverpool chỉ còn cách giành chiến thắng ngay tại Anfield.
Theo truyền thông Anh, Jurgen Klopp không thể kìm được sự tức giận sau khi ông nghe thấy cậu học trò phải nghỉ 1 tháng hoặc hơn, đúng vào lúc giai đoạn khởi động mùa giải chuẩn bị kết thúc.
Trong vài năm trở lại đây, Gomez là người rất nhạy cảm với các chấn thương. Khi nhận dạy dỗ Gomez năm 2015, Klopp đã hướng cho trung vệ này một lộ trình dài hơi để rồi đến thời điểm này, anh đã được gọi vào tuyển Anh. Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt. Khi được lên tuyển, "virus FIFA" đã vô tình báo hại Gomez và Liverpool khi với chấn thương này, anh đã biến đội bóng của mình thành câu lạc bộ "không trung vệ".
Mùa trước, sau Van Dijk, Gomez ra sân nhiều nhất trong số những người còn lại ở vị trí trung vệ. Anh cùng với Van Dijk đã góp công lớn đem về chức vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi cho "Lữ đoàn đỏ". Khi tài năng của mình đang chín dần và chờ ngày gặt thành quả, chấn thương vào lúc này thật sự là điều gây khó chịu cho Klopp và ban huấn luyện.
Trong quá khứ, không ít lần ông và các đồng nghiệp đã lên tiếng chỉ trích FIFA, UEFA. Đúng như phát biểu mới nhất của Toni Kroos, những tổ chức bóng đá lớn của thế giới chỉ nghĩ đến lợi ích tài chính mà quên đi cầu thủ cũng là người phàm, không phải siêu nhân để hết đá ở câu lạc bộ lại sang đội tuyển quốc gia. Từ những trận giao hữu vô bổ cho đến Nations League, một giải đấu tưởng chừng khoa học nhưng đang bị cho là trò lố bịch trong mùa dịch COVID-19 này.
Trong vài trận đã qua khi không có Van Dijk, Liverpool xoay tua ổn và nhận rất ít bàn thua. Thế nhưng điều đó chỉ đến khi còn Gomez còn trên sân. Với tình cảnh "kẻ đóng thế" Fabinho cũng chấn thương nốt, Liverpool lấy đâu ra người gồng gánh hàng thủ trước khi kì chuyển nhượng mùa Đông đến?