Đỉnh hình sin của bộ ba nguyên tử
Khi Liverpool vô địch Champions League và Premier League trong 2 mùa giải trước, không thể phủ nhận bộ ba Mane - Salah - Firmino luôn ở tầm đẳng cấp nhất thế giới. Khi đã đạt đỉnh về trình độ, để bứt lên một tầm cao nữa là điều rất khó, không phải ai cũng làm và duy trì được như bộ đôi Messi - Ronaldo.
Khi không thể tự làm mới và nâng cấp trình độ bản thân, chuyện cả Mane, Salah và Firmino bị bắt bài là điều dễ hiểu. Jurgen Klopp hiểu nên ông đã bổ sung Jota. Đáng tiếc khi đang thăng hoa và làm mới được hàng công Liverpool, tân binh người Bồ Đào Nha lại chấn thương dài hạn dẫn đến sự bế tắc toàn tập.
Sau màn đè bẹp Crystal Palace đến 7-0 vào ngày 19.12.2020, Liverpool chỉ ghi được 1 bàn trong trận hòa sau đó trước West Brom. 4 trận tiếp theo tại Premier League, không tin nổi là các chân sút của The Kop không ghi nổi dù chỉ 1 bàn.
Khi đã lên đến đỉnh hình sin về phong độ, những nhân tố tấn công của The Kop đi xuống là điều bình thường, chỉ có điều tốc độ lao dốc của họ quá nhanh.
Bảo thủ và cố chấp
Klopp và Ban lãnh đạo Liverpool đều đồng ý với phương án không mua thêm tân binh trong kì chuyển nhượng mùa Đông và đợi các trụ cột quay lại sau chấn thương. Điều này đúng hay sai cần thêm thời gian để trả lời nhưng chí ít trong vòng 1 tháng trở lại đây, nó đã mang họa lại cho đội chủ sân Anfield.
Hàng công bế tắc nhưng không có thêm sự bổ sung để làm bàn. Hàng thủ thiếu người đến nỗi Fabinho và Henderson phải co về đá trung vệ. Dương như Liverpool đang quên mất vị thế của họ lúc này ở đâu. Chỉ cần The Kop đánh tiếng, rất nhiều ngôi sao sẽ lập tức gật đầu.
Klopp lo đội hình với quá nhiều người "biết đá bóng" sẽ khó sử dụng và dễ gây ra những cơn sóng ngầm trong phòng thay đồ về việc tranh chấp vị trí. Sự lo lắng này là hợp lý nhưng nếu không mua thêm người, Liverpool không thể có sức để đua tranh.
Giữa việc chọn giải quyết mặt nhân sự và chuyện đủ quân để đá, Klopp buộc phải đưa ra quyết định.
Cơn mây mù tại Anfield
Liverpool vừa đại thắng Palace tới 7-0 cách đây chưa lâu nhưng cũng với cái tên này, kỉ lục bất bại sân nhà của họ đã bị Burnley kéo đổ.
Kể từ trận thua Palace vào tháng 4.2017, The Kop mới gục ngã tại Anfield. Giọt nước này chưa tràn ly khi Liverpool vẫn chưa bị văng hẳn ra khỏi đường đua vô địch. Thế nhưng, nhìn vào lịch thi đấu sắp tới với những đối thủ như Man United, Tottenham hay Everton, có chắc Liverpool sẽ ổn?
Đội bóng nào cũng phải có lúc thịnh - suy nhưng nếu suy theo cách này khi vừa vô địch Champions League và Premier League, thật không đáng với Liverpool và người hâm mộ của họ.