Manchester City và Liverpool cho ra sân với đội hình rất mạnh. Đáng chú ý, đội chủ sân Etihad tung tân binh Erling Haaland vào sân ngay từ đầu. Ở phía đối diện, Jurgen Klopp quyết định cất Darwin Nunez trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Luis Diaz, Roberto Firmino và Mohamed Salah trên hàng công vẫn là mối đe dọa lớn cho hàng thủ Man City.
Hai đội nhập cuộc với khao khát giành được bàn thắng trước. Bởi vậy, Man City và Liverpool đẩy nhanh nhịp độ trận đấu ở những phút đầu tiên. Đoàn quân của Jurgen Klopp cho thấy sự nguy hiểm ở hai hành lang cánh. Thực tế, đội bóng áo đỏ nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng trong 15 phút đầu tiên và họ cũng là đội tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn.
Dường như sự bế tắc khi triển khai bóng của Man City làm cho đội bóng áo xanh bị chệch nhịp. Điều đó làm cho đội chủ sân Etihad phải trả giá. Pha tấn công ở phút 21 của Liverpool đã làm rung lưới đối thủ. Alexander-Arnold nhận bóng ở ngoài vòng cấm, anh tung cú sút hiểm hóc để năng tỉ số cho ‘Quỷ đỏ” vùng Merseyside.
Hiệp hai diễn ra với tiết tấu rất cao. Man City là đội chủ động dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ. De Bruyne có đường phất bóng rất đẹp cho Foden. Pha dứt điểm của “số 47” không hạ gục được thủ thành Adrian, thế nhưng, tiền đạo Alvarez đã chớp thời cơ rất nhanh. Anh có pha đệm bóng cận thành và gỡ hòa cho đội bóng áo xanh.
Việc mải mê tấn công khiến hàng thủ của Man City chủ quan. Trong pha phản công của Liverpool, pha đánh đầu của Darwin Nunez đưa bóng chạm tay Ruben Dias trong vòng cấm. Đội chủ sân Anfield được hưởng quả penalty và Mohamed Salah đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.
Darwin Nunez là cái tên đặt dấu chấm hết cho Man City. Trong những phút bù giờ, Mohamed Salah có đường tạt bóng cho Andrew Robertson. “Số 26” đánh đầu chuyền bóng cho tân binh người Uruguay và tiền đạo “số 27” dứt điểm nâng tỉ số lên 3-1 cho Liverpool.