Liverpool phơi áo vì... hung hăng lúc đầu xuống sức cuối trận
Khác với năm ngoái, Liverpool giáp mặt Napoli ngay từ vòng bảng, nhưng giờ đây bảng đấu của họ không còn bị gán mác "tử thần" nữa.
Những đối thủ còn lại chỉ là Salzburg và Genk - các CLB ít tên tuổi ở đấu trường Châu Âu. Nếu đá đúng sức, Liverpool đủ sức để "nuốt trọn" những đối thủ này ở các vòng kế tiếp.
Hai vị trí đầu bảng được dự đoán thuộc về Napoli và Liverpool. Do đó, cục diện bảng E sau ngày khai màn chưa nói lên điều gì khi vẫn còn 5 lượt nữa. Năm ngoái, Liverpool hút chết trong lượt cuối và sau đó lên ngôi vô địch. Thầy trò Klopp không có gì phải vội.
Điều duy nhất khiến Klopp phải bận tâm đó là thể lực của các học trò. Đành rằng họ đang hơn Man City tới 5 điểm ở Ngoại hạng Anh nhưng với bối cảnh giải đấu ngày một khó khăn, The Kop có thể ngã ở bất cứ trận đấu nào nếu buông lỏng.
Việc sử dụng lối đá có phần hung hăng trong 45 phút đầu trận gặp Napoli khiến các ngôi sao Liverpool xuống sức thấy rõ. Và khi sức lực không đảm bảo, việc xảy ra các lỗi xử lý là điều đương nhiên. Pha bóng tranh chấp tay đôi dẫn đến penalty của Robertson với Callejon là minh chứng rõ ràng nhất.
Còn với "bộ ba nguyên tử" Salah - Mane - Firmino, khoảng thời gian cuối trận chẳng khác nào những màn tra tấn thể lực. Nếu cứ đá kiểu này và không biết giữ sức, Klopp không thể cho các học trò bung được phong độ và những thời điểm then chốt.
Do đó, mọi chuyện nên chậm lại. Nếu hôm qua The Kop chọn lối chơi cầm chừng trên sân khách, chưa chắc họ đã đuối như vậy để rồi thua 0-2 chỉ trong vòng hơn 10 phút.
Còn Barca "suýt thua" cũng bởi hết hơi
Còn với Barcelona, Messi và các đồng đội suýt thua tại Signal Iduna Park nếu Ter Stegen không cản phá thành công quả 11m của Reus. Barca cũng chỉ gây được sức ép trong khoảng thời gian đầu hiệp 1 trước khi hết hơi và thu mình chịu đấm.
May cho Barca khi họ còn có một "người gác đền" xuất sắc như Stegen. Nếu không có những pha xuất thần của thủ thành người Đức, Barca đã phải ôm một rổ bóng khi ra về.
Có 2 vấn đề "Gã khổng lồ Catalunya" phải quan tâm, đó là Messi và phần còn lại. Siêu sao người Argentina mới trở lại sau chấn thương và cũng không đá đủ 90 phút. Nhìn cách Messi di chuyển có thể thấy anh chưa thể đá đúng với 100% khả năng.
El Puga chủ động tránh xa các tình huống tranh chấp tay đôi và không mạo hiểm đi bóng. Barca đang rất cần anh nhưng cũng nên từ từ nếu không muốn Messi lại tiếp tục trở về giường bệnh.
Vấn đề tiếp theo là sự hòa nhập của Griezmann và De Jong. Đến tận thời điểm này, những siêu tân binh của đội chủ sân Nou Camp vẫn chưa thể chứng minh được tầm ảnh hưởng của mình. Griezmann mờ nhạt vào lúc đội bóng cần anh nhất. Trong khi đó, De Jong có vẻ chưa theo kịp nhịp độ của lối chơi Tiki-taka pha thể lực.
Trong bảng F "tử thần", Barca là đội được đánh giá cao nhất nhưng vẫn còn đó Dortmund và Inter. 1 điểm dù may mắn vẫn rất đáng quý. Trước mắt, họ còn là những lượt đấu khó khăn nữa và tất cả nên bình tĩnh lại để nhìn ra những vấn đề còn tồn đọng.