3 điểm tại Derby Merseyside có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua Top 4 nên cả Liverpool và Everton đều không khoan nhượng. Dù phải chơi trên sân khách nhưng thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti không giấu ý định đánh phủ đầu. Và The Toffees đã có lựa chọn chính xác.
Chỉ 3 phút sau tiếng còi khai cuộc, Richarlison đã làm rung lưới thủ thành Alisson bằng pha dứt điểm chéo góc lạnh lùng. Tuy nhiên, công đầu trong pha bóng này phải kể tới đường chọc khe đẹp, chuẩn chỉ của "nhạc trưởng" James Rodriguez.
Không chấp nhận yếu thế tại chính Anfield, Liverpool dồn sức tấn công và có tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Những miếng đánh biên mang về cho The Kop cơ hội nhưng hiệu quả cuối cùng là bàn thắng thì vẫn là con số 0. Những Mane, Salah, Robertson và Alexander-Arnold liên tục dốc bóng bên phía 2 hành lang nhưng mọi phương án thử tài Pickford đều thất bại.
Everton không lên bóng nhiều nhưng chất lượng trong các pha tổ chức không thua gì đối thủ. Khả năng điều tiết của James cùng với tốc độ của Richarlison giúp đội bóng liên tục mở ra các khoảng trống. Coleman, Doucoure và Digne đều đã trổ tài dứt điểm nhưng Alisson cũng chơi rất tập trung.
Nửa cuối hiệp 1 và hiệp 2, Liverpool càng thất thế khi đội trưởng Jordan Henderson dính chấn thương rời sân. Trung vệ trẻ Nathaniel Phillips chơi tròn vai nhưng The Kop thiếu đi tiếng nói lãnh đạo. "Nhạc trưởng" Thiago chơi dưới kỳ vọng, khi không giúp tuyến giữa đội chủ nhà chiếm ưu thế.
Sự xuất sắc của thủ môn Pickford cũng là lý do khiến Liverpool không thể ghi bàn. Điển hình là tình huống cứu thua ở phút 69, trước pha dứt điểm cận thành của Salah hay pha bay người sau cú sút của Wijnaldum ở phút bù giờ.
Carlo Ancelotti chọn đấu pháp hợp lý và có những sự thay đổi người chính xác. Bộ đôi vào sân trong hiệp 2 Calvert-Lewin và Gylfi Sigurdsson ghi dấu ấn trong bàn nhân đôi cách biệt, khi trực tiếp tham gia vào tính huống phản công thần tốc của Everton. Calvert-Lewin bị kéo ngã trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, Sigurdsson dễ dàng đánh bại Alisson để ấn định tỉ số 2-0.
Thắng chung cuộc 2-0, Everton cùng có 40 điểm như Liverpool nhưng vẫn chưa thể vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng, do kém hơn về hiệu số. Song, The Toffees chỉ còn kém đội xếp thứ 4 là Chelsea đúng 3 điểm và đang thi đấu ít hơn mặt bằng chung 1 trận.