Sau loạt trận giữa tuần ở vòng 36, La Liga mùa giải 2020-21 vẫn chưa xác định đội vô địch, chưa có đội nào chính thức xuống hạng và những tấm vé dự Europa League hay Europa Conference League cũng chưa được ấn định. Đó là điều đặc biệt nhất của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha so với những Premier League, Serie A, Bundesliga hay Ligue 1.
Chủ nhật tuần này (16.5), với tính chất căng thẳng như vậy, các trận đấu được sắp xếp đá cùng giờ (23h30 – giờ Việt Nam), và chuyện “ai cứu ai?” sẽ được đặt ra.
Tính đến lúc này, còn 3 ứng viên chạy đua chức vô địch, 3 đội cần phân chia thứ hạng cho những tấm vé Europa League, Europa Conference League và 6 đội còn đang chiến đấu giành vé trụ hạng.
Sau khi hòa Barcelona, Atletico Madrid đã có trận thắng quan trọng trước Real Sociedad (2-1) để tiến rất gần đến chức vô địch sau 7 năm chờ đợi. Tương tự như vậy, sau trận hòa Sevilla, Real Madrid thắng Granada 4-1, nhưng điều đó cũng chỉ giúp họ duy trì bám đuổi phía sau người hàng xóm với khoảng cách 2 điểm.
Trong khi đó, với việc tiếp tục có thêm trận hòa (3-3 trên sân Levante), Barca đã kém Atletico 4 điểm và không còn quyền tự quyết trong cuộc đua này.
2 vòng cuối, với 6 điểm tối đa, vẫn có thể tạo ra nhiều kịch bản hạ màn. Đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone có lịch thi đấu được đánh giá là dễ chịu nhất để thậm chí có thể chính thức lên ngôi ngay trong tuần này nếu các điều kiện cần và đủ được xếp cạnh nhau.
Về lý thuyết, được đá sân nhà trước đối thủ đang đứng thứ 18 như Real Valladolid là nhiệm vụ không quá khó cho Atletico. Nhưng từ góc độ khác, đây mới thực sự là một “cửa ải” khó nhằn đối với Los Rojiblancos. Bởi hiện tại, với 31 điểm và kém nhóm an toàn 2 điểm, các cầu thủ khách hiểu rằng, nếu không có ít nhất 1 điểm, số phận của họ coi như “đóng đinh”.
Vậy nên, Luis Suarez và các đồng đội sẽ phải đối mặt với Valladolid “tử thủ”, dùng tuyệt chiêu của chính Atletico để chống lại Atletico với mục tiêu có điểm trở về.
Trong khi đó, Real Madrid được cho là khó khăn hơn về lịch thi đấu, khi phải làm khách trước Athletic Bilbao. Đúng là rất khó khăn khi Zinedine Zidane và các học trò vừa hoàn tất trận đấu với Granada hôm thứ Năm, phải di chuyển 1h30 phút ra sân bay để về Madrid để rồi lại lên máy bay tới xứ Basque không lâu sau đó.
So với Valladolid, Bilbao mạnh hơn, chất lượng hơn, nhưng trong tình hình hiện tại, đội chủ sân San Mames đã trụ hạng, cũng không thể vươn tới vị trí dự Cúp châu Âu. Gần đây họ cũng đã có dấu hiệu “buông” nên cơ hội thắng cho Real Madrid là không nhỏ.
Với Barca, ngoài việc phải thắng Celta Vigo, chờ kết quả của Atletico và Real Madrid là việc cần làm để biết hy vọng vẫn còn hay đặt dấu chấm hết.
Ai cứu ai trong cuộc chiến trụ hạng?
Căng thẳng nhất là cuộc đua trụ hạng, khi hiện tại, 2 đội cuối bảng – Eibar, Elche, cùng có 30 điểm, kém khu vực an toàn 3 điểm. Khi mùa giải còn 2 vòng nữa thì đội đã có 35 điểm như Alaves – đứng thứ 15, cũng bị lôi vào cuộc.
Ngoài Valladolid phải làm khách trước Atletico, còn 3 đội phải làm khách, 2 đội được đá sân nhà. Vấn đề là Getafe (34 điểm) và Alaves liệu có thể tự quyết được số phận khi tiếp Levante cùng Granada? 2 đối thủ này đều đã an toàn, nhưng điểm lưu ý là Levante cùng xứ Castellon với Elche – đội làm khách trước Cadiz hiện cũng không còn mục tiêu nào.
Sự đơn độc của Huesca (33 điểm) ở xứ Aragone có thể phải chịu trận bởi Real Betis vẫn cần điểm để chắc suất đá Europa League. Nhưng nếu có điểm, Huesca cũng có thể chạm đến bến bờ an toàn. Và nếu xứ Castellon cũng chung sức “đánh” xứ Basque thì Valencia sẽ không cho Eibar cơ hội nào để sống sót tại Liga.
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 37
BẢNG XẾP HẠNG