Khi Premier League còn chưa kịp trở lại, M.U đã gặp rắc rối về mặt lực lượng. Nhiều khả năng Odion Ighalo sẽ trở lại Trung Quốc ngay đầu tháng 6. Theo hợp đồng hiện tại, giao kèo đôi bên sẽ đáo hạn vào ngày 31.5 và không có điều khoản tự động gia hạn.
Do Ighalo đang đạt phong độ cao trước giai đoạn nghỉ dịch COVID-19 nên huấn luyện viên Ole Solskjaer có thiện chí muốn kéo dài hợp đồng cho mượn thêm 3 tháng. Tuy nhiên, điều này không được phía Shanghai Shenhua chấp nhận.
Truyền thông Anh đưa tin, đội bóng Trung Quốc cho Man United 2 sự lựa chọn, hoặc mua đứt Ighalo với giá 20 triệu bảng Anh hoặc trả anh về theo đúng hợp đồng cũ. Phía "Qủy đỏ" đang chê mức giá đó là quá đắt so với một tiền đạo đã qua thời đỉnh cao, đồng thời nhắm dần những mục tiêu khác hợp lý hơn.
Cái tên đầu tiên trên bàn chuyển nhượng không ai khác chính là Josh King, mục tiêu của Man United từ hồi tháng 1. Đồng hương của Ole Solskjaer thể hiện khả năng ghi bàn ấn tượng kể từ khi gia nhập Bournemouth năm 2015. Suốt 5 năm qua, chân sút này "bỏ túi" 48 bàn thắng sau hơn 160 lần ra sân.
M.U từng gửi lời đề nghị giá 20 triệu bảng đến "The Cherry" nhưng bị từ chối, sau đó Ighalo mới có cơ may được chọn. Tuy nhiên, tình thế giờ đã khác. Trong khi Man United đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng và đang cạnh tranh cho một suất dự Champions League thì Bournemouth đứng trước nguy cơ xuống hạng.
Tờ Sky Sports khẳng định, Josh King sẽ chuyển đến Old Trafford ngay mùa Hè này. Với mức giá khoảng 25 triệu bảng, M.U đánh giá chân sút người Na Uy có năng lực tốt hơn Odion Ighalo. Dễ hiểu, King năm nay mới chỉ 28 tuổi, có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung phong cắm lẫn tiền đạo cánh.