Man United sẽ không có trận đấu nào từ sau khi bị loại khỏi Champions League cho đến 2.4. Với một đội bóng lớn đang lăn bánh, quãng nghỉ 18 ngày sẽ rất khó để chấp nhận nhưng còn M.U, họ đang chờ một khoảng lặng như lúc này hơn bao giờ hết.
Một quãng khủng khiếp vừa qua, từ trận hòa Watford, thua Man City, thắng Tottenham rồi lại ngã ở Champions League. Ngoài 4 cái tên là Sancho, Varane, De Gea và Fred, tất cả cầu thủ còn lại của "Quỷ đỏ" đều chơi thất vọng, thậm chí cả Ronaldo nếu tính trong suốt chặng đường vừa qua.
Đám mây đen lớn đang bao trùm lấy Old Trafford. Thật may, nó sẽ không dày thêm trong 18 ngày tới còn vãn đi được bao nhiêu, hãy để Rangnick và các học trò tự trả lời.

Đây là quãng nghỉ dài thứ 2 trong năm với Manchester United. Ở thời điểm cuối 2021, đầu 2022, "Quỷ đỏ" được nghỉ khi các đội tuyển tập trung đá vòng loại World Cup. Khi đó, họ đang ở trong giai đoạn tệ hại về thành tích với chỉ 2 chiến thắng trong 3 lần chạm trán các đội ở nhóm cuối bảng. Ronaldo và các đồng đội thua Wolves, hòa Newcastle, hòa Aston Villa. Những kết quả đó chỉ được xua tạm đi với các chiến thắng trước Brentford và West Ham. Đúng lúc đang thăng hoa trở lại, M.U lại nghỉ.
10 trận sau đó kể từ khi trở lại đến nay, M.U chỉ thắng được 3 trận. Họ thua cả Burnley lẫn Middlesbrough và bị loại khỏi 2 đấu trường cúp (FA và Champions League).

Rashford có lẽ là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các giai đoạn đứt gãy về sự hưng phấn như vậy. Đang thăng hoa với 2 bàn vào lưới Brentford và bàn ấn định chiến thắng trước West Ham, Rashford không có cơ hội giữ lửa nữa và lao dốc.
Kể từ sau trận thắng The Hammers đến nay, Rashford đá 9 trận và không có nổi bàn nào, tệ hơn quá nhiều so với kì vọng. 23 phút tại Old Trafford vừa qua trước Atletico Madrid xứng đáng là trận đấu đáng quên bậc nhất sự nghiệp tiền đạo này. Cẩu thả, lười nhác và mất cảm giác, đó là những gì Rashford thể hiện, dẫn đến sự việc anh bị nghi đã chửi lại cổ động viên sau khi bị chỉ trích bên ngoài sân vận động.

Các kì nghỉ trước đó có thể đem lại tác dụng ngược cho M.U nhưng lần này nó cần thiết hơn bao giờ hết. Đã trượt nốt cả FA Cup và Champions League, M.U giờ cũng như Arsenal, chỉ còn đúng Premier League để phấn đấu. Nhiệm vụ không hề dễ khi họ đang thua "Pháo thủ" quá nhiều nhưng có lẽ, 9 trận còn lại là đủ để cho một cuộc đua cuối cùng của Rangnick.
18 ngày để nhà cầm quân người Đức đánh giá lại mọi thứ, làm việc nhiều hơn với các cầu thủ và nghĩ ra loại chiến thuật mới nào đó (nếu có). Man United chịu quá nhiều đòn tiêu cực từ truyền thông trong 2 tuần qua, giờ là lúc nghỉ ngơi và tránh xa những sự ám ảnh đó.