Do có tiến sâu tại Champions League mùa trước, Man City được tạo điều kiện về thời gian nghỉ và bắt đầu hành trình Premier League 2020-2021 muộn hơn các đội bóng khác. Đáng tiếc, các học trò của Pep Guardiola không tận dụng tốt khoảng thời gian nghỉ Hè khi liên tiếp có những ca nhiễm COVID-19.
Bộ 3 Ilkay Gundogan, Aymeric Laporte và Riyad Mahrez đều là trụ cột của đội bóng. Trong số đó, chỉ duy nhất Mahrez đã trở lại sân tập. Song, anh cũng không được lựa chọn để ra sân trong trận đấu gặp Wolves.
Sau một mùa Hè biến động, lực lượng của "Bầy sói" đã có phần suy yếu khi nhiều trụ cột như hậu vệ Matt Doherty và tiền đạo Diogo Jota chuyển tới đội bóng mới. Tuy thiếu vắng những cái tên quen thuộc ở các tuyến, Wolves vẫn triển khai lối đá phòng ngự phản công làm nên thương hiệu tại Premier League. Không chỉ hạn chế được sức ép từ phía Man City, họ luôn ở thế sẵn sàng đáp trả nếu nhận thấy khoảng trống.
Tuy nhiên, lỗ hổng từ lực lượng khiến Wolves không đứng vững được lâu. Chỉ sau 20 phút bóng lăn, đội khách đã có bàn mở tỉ số. Kevin de Bruyne bị Romain Saiss đốn ngã trong vòng cấm, thuận lợi mang về một quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền vệ người Bỉ dễ dàng đánh bại Rui Patricio.
Bàn mở tỉ số giúp Man City dễ đá hơn rất nhiều. Những phút sau đó, các học trò của Pep liên tục đặt khung thành của Wolves vào tình trạng "báo động đỏ". Phút 32, tỉ số được nới rộng sau khi Phil Foden dễ dàng đệm bóng thành bàn, kết thúc pha phối hợp giữa Kevin de Bruyne và Sterling.
Bước sáng hiệp 2, "Bầy sói" dồn lên tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Sự dũng mãnh của Amada Traore làm khổ hàng thủ Man City và mang về hàng loạt các cơ hội ngon ăn. Đáng tiếc, Raul Jimenez, Ruben Neves hay Podence bỏ lỡ tất cả.
Phải đến phút 78, Wolves mới tìm kiếm được bàn rút ngắn tỉ số. Daniel Podence đi bóng khéo léo vượt qua De Bruyne trước khi tung đường tạt đẹp để Raul Jimenez đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn Ederson.
Bàn thắng này mang về hy vọng của điểm cho Wolves, đồng thời giúp trận đấu hấp dẫn hơn. Trong khoảng thời gian còn lại, 2 đội chơi đôi công với hàng loạt tình huống "ăn miếng trả miếng". Cuối cùng, đội có lực lượng mạnh hơn đã có bàn thắng. Phút 90+5, Gabriel Jesus ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City sau cú sút cận thành tinh ranh.