Kepa bật Sarri: Chelsea vẫn là "FC... phản thầy"

VIỆT HÙNG |

Kepa nói gì với Sarri khi bị yêu cầu thay ra trong trận chung kết League Cup? Không ai biết. Chỉ biết thêm một lần như bao lần, The Blues lại rơi vào vòng xoáy khủng hoảng trong phòng thay đồ.

Hành động bật thầy ra mặt của Kepa như “giọt nước tràn ly” cho những mâu thuẫn chỉ chờ ngày "cho thiên hạ xem lưng" của nội bộ Chelsea.

Nhưng Kepa chỉ là diễn viên xuất sắc nhất trong màn kịch phản thầy chứ không phải tổng đạo diễn. Người lĩnh xướng vai trò đó là Eden Hazard - ngôi sao số 1 của Chelsea ở thời điểm này. Từ khí thế của đội bóng trên sân cho tới mục tiêu cụ thể nhất là bàn thắng, Hazard đều nắm chìa khóa trong tay. Thế nên, chỉ cần ngôi sao người Bỉ "hắt hơi, sổ mũi", nội bộ The Blues sẽ náo loạn.

Kepa bật Sarri ra mặt. Ảnh: Daily Mail.
Kepa bật Sarri ra mặt. Ảnh: Daily Mail.

Hazard là thiên tài bóng đá với mức giá 150 triệu bảng của Real Madrid luôn trực chờ được tung ra. Thế nhưng, anh chàng này cũng là thiên tài về quậy phá. Đầu mùa giải, khi đôi chân còn thăng hoa và liên tục ghi bàn, Chelsea của Hazard đá mãi không biết thua. Nhưng khi căng sức và không thể gánh được hàng công, Hazard uể oải và với tư cách ngôi sao số 1 của CLB, anh này nói gì với đồng đội trong phòng thay đồ, có Chúa mới biết.

Trước trận đấu, Sarri được cho đã lĩnh tối hậu thư từ ông chủ Roman Abramovich. Ông thầy người Ý chỉ còn trận chung kết League Cup để cứu vãn sự nghiệp tại London. Nếu Chelsea thua theo cách bạc nhược, Sarri có thể bán xới ngay lập tức nhưng tất cả đã kéo trận đấu đến màn đá luân lưu thay vì chịu trận tennis trước Man City như thời điểm 2 tuần trước.

Nhưng rồi màn kịch của Kepa và Sarri còn tệ hại hơn 1 trận thua 0-6. Thủ môn bị đau, HLV muốn thay người nhưng chỉ nhận được cái giơ tay từ chối rất hỗn láo của học trò.

Kepa bị đau nhưng vẫn bất chấp. Ảnh: Daily Mail.
Kepa bị đau nhưng vẫn bất chấp. Ảnh: Daily Mail.

Cách xây dựng đội bóng của Sarri ở mùa này đã lộ rõ vấn đề khi Hazard không chịu đá bóng nữa. Việc chỉ biết "đánh cờ 1 nước" với Jorginho đã báo hại vị HLV người Ý. Đá dở đến mấy, Jorginho vẫn chiếm vị trí của Kante, mặc cho... thiên hạ thích nói gì thì nói. Nhưng rồi đến loạt luân lưu với Man City, cú sút mở điểm cho đội nhà theo phong thái không thể cẩu thả hơn của "hàng xách tay" đem từ Napoli như cát tát thẳng vào mặt ông thầy này.

Từ khi Abramovic đặt dấu mốc tại Anh, Chelsea chỉ có 4 giai đoạn cầu thủ và HLV yêu thương nhau và cùng hướng tới một mục đích chung. Đó là giai đoạn nhiệm kì 1 của Mourinho và 3 quãng làm việc ngắn hạn của Ancelotti, Hiddink và Di Matteo. Nói Hazard là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng hiện tại của The Blues nhưng cách làm của sếp lớn Abramovich cũng đi ngược lại mong muốn của các đời HLV.

Jorginho chỉ là đồ bỏ ở thời điểm này. Ảnh: Goal.
Jorginho chỉ là đồ bỏ ở thời điểm này. Ảnh: Goal.

Việc thích mua ai thì mua, bất chấp quan điểm của HLV đến từ Abramovich là căn nguyên cho những vết lầy trượt dài qua các đời HLV tại sân Stamford Bridge. Từ Shevchenko, Ballack, Torres,... các ngôi sao sáng nhất được đem về theo sở thích của Abramovich nhưng rồi họ chỉ còn là cái bóng của chính mình, kéo cả CLB và sự nghiệp của bản thân đi xuống. Không HLV nào thích bị chủ tịch "bắn súng qua đầu" như vậy.

Giờ đây, khi không được cấp visa đến Anh nữa, Abramovich ngồi nhà xem qua TV và thấy những tình huống như vậy liệu có nóng ruột? Mọi công tác tại đội bóng, ông đều phải nhờ tới vị trợ thủ đắc lực là Marina Granovskaia. Nội bộ lũng loạn, người chủ sở hữu không thể đi sâu vào phòng thay đồ xem các cầu thủ con cưng của mình muốn gì. Mọi chuyện đang rối tung lên như thế.

Sarri chỉ biết điên lên và hét ngoài đường biên khi Kepa không chịu thay người. Ảnh: Daily Mail.
Sarri chỉ biết điên lên và hét ngoài đường biên khi Kepa không chịu thay người. Ảnh: Daily Mail.

Trước đây, Terry quậy phá, rồi đến Diego Costa và giờ là Hazard. Họ là những người trực tiếp tạo nên các vũng bùn để chôn vùi sự nghiệp tại sân Stamford Bridge. Lại nói về trường hợp của Ancelotti, Di Matteo hay Hiddink, có lẽ chiếc ghế nóng của Chelsea chỉ thích hợp cho một kịch bản "sao chổi". Ở đó, các ông thầy đến chớp nhoáng, tạo được thành công trong chốc lát, giành cúp và nói lời chia tay trước khi bị học trò phản.

Chelsea nổi tiếng với truyền thống đá rắn, khoa học với những chiến binh quên mình. Nhưng những năm trở lại đây, bên cạnh lối đá bản sắc đó, họ còn được gán thêm biệt danh "FC phản thầy" mà có làm cách nào hay thay ai, The Blues cũng không tài nào vứt bỏ cụm từ xấu hổ ấy.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Sarri "phát điên" với hành động chống đối của thủ thành Kepa

Văn Thắng (TH) |

Một tình huống hy hữu xảy ra trước loạt sút luân lưu 11m trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Man City và Chelsea: HLV Maurizio Sarri muốn đưa Caballero - lão tướng dày dặn kinh nghiệm bắt penalty - vào sân thay Kepa. Tuy nhiên, thủ môn đắt giá nhất thế giới đã kiên quyết từ chối ra sân, khiến HLV Sarri bực tức và bỏ vào đường hầm.

Highlights: Penalty kịch tính, Chelsea thua đau Man City 3-4

Văn Thắng (TH) |

Ở trận chung kết diễn ra rạng sáng 25.2, Manchester City bảo vệ thành công ngôi vô địch Carabao Cup sau chiến thắng 4-3 trên chấm penalty trước Chelsea.

Thầy bảo trò không nghe, Sari bất lực nổi điên với Kepa

Văn Thắng |

Phút 120 ở trận chung kết League Cup với Man City, HLV Sarri quyết định tung Willy Caballer vào thay Kepa, khi thấy thủ thành này có dấu hiệu bị đau. Tuy nhiên, thủ môn người Tây Ban Nha nhất quyết không ra sân vì cho rằng mình có thể tiếp tục chơi bóng, điều này khiến HLV Sarri vô cùng tức giận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sarri "phát điên" với hành động chống đối của thủ thành Kepa

Văn Thắng (TH) |

Một tình huống hy hữu xảy ra trước loạt sút luân lưu 11m trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Man City và Chelsea: HLV Maurizio Sarri muốn đưa Caballero - lão tướng dày dặn kinh nghiệm bắt penalty - vào sân thay Kepa. Tuy nhiên, thủ môn đắt giá nhất thế giới đã kiên quyết từ chối ra sân, khiến HLV Sarri bực tức và bỏ vào đường hầm.

Highlights: Penalty kịch tính, Chelsea thua đau Man City 3-4

Văn Thắng (TH) |

Ở trận chung kết diễn ra rạng sáng 25.2, Manchester City bảo vệ thành công ngôi vô địch Carabao Cup sau chiến thắng 4-3 trên chấm penalty trước Chelsea.

Thầy bảo trò không nghe, Sari bất lực nổi điên với Kepa

Văn Thắng |

Phút 120 ở trận chung kết League Cup với Man City, HLV Sarri quyết định tung Willy Caballer vào thay Kepa, khi thấy thủ thành này có dấu hiệu bị đau. Tuy nhiên, thủ môn người Tây Ban Nha nhất quyết không ra sân vì cho rằng mình có thể tiếp tục chơi bóng, điều này khiến HLV Sarri vô cùng tức giận.