Thomas Tuchel nói rằng, Chelsea cần một “kịch bản tuyệt vời” để lội ngược dòng trước Real Madrid tại tứ kết Champions League. Kịch bản tuyệt vời đó là gì?
Nếu như việc phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh (sai lầm của đối thủ, trọng tài hay bất kể điều gì ngoài Chelsea) vẫn chỉ là mang tính 50-50, thì việc chuẩn bị kịch bản phải xuất phát từ chính Tuchel. Chắc chắn là huấn luyện viên người Đức có.
Không có lý do gì để Tuchel buông cờ trắng sớm như vậy cả. Điều ông nói, giới chuyên môn cho rằng, chỉ là “tung hỏa mù” để dẫn dắt tất cả đến một câu chuyện hiển nhiên là chuyển sự chú ý sang Real Madrid. Người ta sẽ đặt câu hỏi “Real Madrid giữ lợi thế dẫn trước như thế nào”, chứ không phải “Chelsea làm được gì để ngược dòng”.

Giải tỏa sức ép cho các học trò cũng là một cách chuẩn bị kế hoạch. Bởi rõ ràng, chơi bóng với tâm lý thoải mái sẽ tiềm ẩn nhiều điều bất ngờ. Ngược lại, có khi, chính Real Madrid lúc này mới đang chịu sức ép vì chưa biết Chelsea sẽ tiếp cận trận đấu theo hướng nào.
Real Madrid và Carlo Ancelotti đương nhiên là “cáo già” trên đấu trường Châu Âu, nhưng dù thua 1-3 tại Stamford Bridge thì cũng phải thấy rằng, Chelsea không thiếu cơ hội. 20 lần dứt điểm – nghĩa là gần gấp 3 so với Real Madrid, trong thế trận cầm bóng nhiều hơn một chút (57% so với 43%) cho thấy Chelsea không thiếu phương án tấn công.
Việc xảy ra hậu quả hẳn nhiên là do yếu tố tâm lý. Thứ nhất, hàng phòng ngự không còn được cảm thấy an toàn nhờ sự bao bọc của N’Golo Kante nữa. Thứ hai, cũng chính là Kante – người thường xuất hiện ở các vị trí cực độc để có thể phát triển đường bóng tấn công hoặc giải thoát cho đồng đội khi hàng thủ Real Madrid bị lôi kéo.
Năm nay, phong độ của Kante đi xuống, các trung vệ phải làm việc nhiều hơn, cùng tâm lý muốn dâng cao ghi bàn, Chelsea đã dính “hồi mã thương”.

Tất nhiên, câu chuyện ở đây là, khi đã rơi vào thế bị dẫn bàn – không chỉ 1 mà là 2, các cầu thủ thường khó giữ được trạng thái tâm lý tốt. Hãy nhớ rằng, trong giai đoạn knock-out mùa giải trước, Chelsea không một lần rơi vào trạng thái phải lội ngược dòng. Họ thắng 1-0 rồi 2-0 trước Atletico Madrid tại vòng 1/8, thắng Porto 2-0 rồi thua 0-1 ở tứ kết - lần duy nhất bị dẫn, Chelsea không thể ghi bàn hòa. Sau đó là trận hòa Real Madrid 1-1 rồi thắng 2-0 tại bán kết.
Giờ đây, khi rơi vào trạng thái phải rượt đuổi, Tuchel đương nhiên phải thay đổi và chuyển trạng thái. Thật may, không phải là không có phương án. Cuối tuần qua, như thể giải tỏa cho 2 thất bại đậm liên tiếp (1-4 trước Brentford, 1-3 trước Real Madrid), Chelsea đè bẹp Southampton 6-0 ngay tại sân St Mary.

Khi không thể hy vọng vào Lukaku thì Timo Werner và chuyển đổi chiến thuật sang 3-5-2. Tiền đạo người Đức có thể vô duyên trong nhiều tình huống - có đến 3 lần dứt điểm trúng xà ngang, cột dọc riêng trận gặp Southampton - nhưng với tốc độ và khả năng di chuyển, anh có thể quấy nhiễu hàng thủ Real Madrid và qua đó mở không gian cho Kai Havertz hay Mason Mount. Real Madrid vắng Eder Militao trận đấu này làm tăng cơ hội cho Chelsea.
Gặp Real Madrid có thể sẽ không thoải mái như khi có cú đúp vào lưới Southampton, nhưng ít nhất, người ta cũng nhớ lại rằng, ở bán kết năm ngoái, Tuchel cũng đã chọn Werner và chiến thuật này. Nếu có thể, Tuchel nên chọn Matteo Kovacic, cựu cầu thủ của Real Madrid có thể là đối trọng với Federico Valverde trong việc di chuyển, chiếm không gian…
Tất nhiên, như đã nói trên, khi Kante và Jorginho không còn giữ phong độ như mùa trước, Chelsea phải hy vọng các cầu thủ còn lại không rơi vào trạng thái nóng vội. Ổn định tâm lý là điều quan trọng trước tiên, trước khi nghĩ đến “kịch bản tuyệt vời” nào đó.
Từng gặp nhau 6 lần trong lịch sử nhưng Chelsea là tên tuổi lớn duy nhất của bóng đá Châu Âu chưa một lần đá ở sân Bernabeu. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 1998, tại Siêu cúp Châu Âu nhưng trận đấu diễn ra tại Monaco. 2 trận giao hữu sau đó tại International Champions Cup (2013, 2016) đều ở Mỹ. Năm ngoái, gặp nhau ở bán kết Champions League nhưng Real Madrid chuyển sang đá ở sân Alfredo di Stefano do sân Bernabeu đang sửa chữa. 2 trận còn lại đều đá ở Stamford Bridge.