Dù đã bình phục chấn thương nhưng Son Heung-min vẫn phải bắt đầu trận đấu với Newcastle trên ghế dự bị. Harry Kane thiếu đi người đá cặp ăn ý nên gặp khó trong các pha phối hợp trong hơn 20 phút đầu tiên. Tình huống đột phá ở phút 8 là nỗ lực cá nhân của tiền đạo người Anh nhưng không thể qua được chốt chặn cuối cùng của thủ thành Dubravka.
Bất ngờ chính Newcastle mới là đội có những pha lên bóng rõ ràng hơn. Sau khi 2 lần cứu thua cho Spurs trước những pha dứt điểm của Gayle, Hugo Lloris đã không thể làm được gì trước pha đệm bóng cận thành của Joelinton. Bàn thua ở phút 28 bắt nguồn từ pha phá bóng lỗi của Davinson Sanchez.
Tuy nhiên, đây lại là bước ngoặt để lòng tự ái của Tottenham trỗi dậy. Harry Kane ghi liền cú đúp chỉ trong 5 phút để "Gà trống" lấy lại thế chủ động trước khi hiệp 1 khép lại. Đó đều là những pha chớp thời cơ nhanh của tiền đạo đội trưởng bên phía Spurs, một được hậu vệ đối phương "kiến tạo", một đến từ nỗ lực cá nhân.
Thực tế, Newcastle chơi không tệ, thậm chí còn vượt trội đội khách về số cú sút trong hiệp 1. Tuy nhiên, khi đã có bàn thắng mở tỉ số, khả năng "kết liễu" của các học trò Steve Bruce tệ đi trông thấy. Và điều tương tự cũng diễn ra trong nửa sau của trận đấu, khác biệt là chuyển sang phía Tottenham.
Lối chơi điển hình của Mourinho vốn không chú trọng lên bóng nhiều nhưng luôn chờ những đòn "hồi mã thương" chất lượng. Tanganga và Kane chắc chắn sẽ phải hối hận khi xem lại những pha bỏ lỡ của bản thân. Vừa bị phá ngay trên vạch vôi vừa đập cột dọc, Spurs đen đủ đường.
Đáng nói hơn là ngay sau bỏ lỡ của Kane, Joseph Willock kết thúc pha phối hợp của Newcastle bằng cú sút búa bổ tung lưới Hugo Lloris. Đồng hồ điểm phút 85 và Tottenham luôn có thói quen loay hoay khi thất thế.
Những nỗ lực của Son Heung-min và Lamela trong thời gian bù giờ là không đủ. Tottenham và Newcastle hòa chung cuộc 2-2. Với kết quả này, thầy trò Jose Mourinho lỡ cơ hội cân bằng điểm số với Chelsea và lọt vào Top 4 Premier League.