Ở vòng đấu trước, Tottenham đã đánh bại Arsenal, giúp Mourinho có chiến thắng thứ 40 trong tổng số 63 trận derby London mà ông tham dự. Không một nhà cầm quân nào còn làm việc tại giải có tỉ lệ thắng "nội chiến" thủ đô cao đến thế. Do đó, Tottenham có quyền tự tin khi đến làm khách trước một "người hàng xóm" khác - Crystal Palace.
Chỉ phải đối đầu với một đội bóng trung bình, Tottenham có phần chủ quan và suýt phải trả giá vì một sai lầm cá nhân. Phút 5, Ndombele chuyền sai địa chỉ tạo điều kiện cho Crystal Palace triển khai phản công nhanh. May mắn, Zaha không thể tận dụng thành công.
Trong hiệp 1, Tottenham rất chủ động cầm bóng và dàn xếp tấn công. Lực lượng vượt trội với những Kane, Son hay Bergwijn giúp đội khách dễ dàng triển các đường bóng tốc độ. Khả năng phối hợp của các cầu thủ trên hàng công rất nhuần nhuyễn, luôn đẩy khung thành Crystal Palace vào tình trạng báo động.
Các học trò của Roy Hodgson cũng tuân thủ chặt chẽ đấu pháp phòng ngự phản công. Hàng thủ giữ cự ly, bọc lót tốt. Đặc biệt, thủ thành Vicente Guaita có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Bàn thua duy nhất ở phút 23 là phút xuất thần của Harry Kane. Tiền đạo người Anh tung cú sút xa không cần đà, khiến đối phương không kịp trở tay.
Các pha phản công của đội chủ nhà cũng rất nguy hiểm, nhưng thiếu đi sự may mắn. Điển hình như cú sút trúng cột dọc của Eze ở phút 43. Phải đến khi Tottenham nhường lại thế trận, Crystal Palace mới thực sự dâng lên như vũ bão.
Thầy trò Mourinho có lẽ quá tin vào khả năng phòng ngự của bản thân nên đã nhường quyền kiểm soát của đối thủ. Điều này trở thành sai lầm khi, các học trò của Roy Hodgson có bàn gỡ ở phút 81. Lloris không thể bắt dính sau pha treo bóng của Eze, Schlupp đá bồi nhanh đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Tottenham nhận ra lỗi sai và dồn sức tấn công. "Gà trống" liên tục nhồi bóng vào vòng cấm, đẩy mạnh dứt điểm. Tuy nhiên, thời gian còn lại quá ít, đồng thời thủ thành Guaita đã có một trận đấu xuất sắc. Pha đánh đầu của Kane và cú sút phạt của Dier đều hiểm hóc nhưng không thể qua tay thủ môn 33 tuổi.
Chung cuộc, Tottenham bị Crystal Palace cầm hòa 1-1 và có được 25 điểm sau 12 vòng đấu. Thầy trò Mourinho vẫn giữ được ngôi đầu bảng, nhờ ở trận đấu muộn hơn, Liverpool cũng hòa Fulham 1-1.