Ít ngày sau khi Juventus bị loại ở vòng 1/8 Champions League, Cristiano Ronaldo lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng trước những sự chỉ trích hướng vào mình. Tiền đạo người Bồ Đào Nha hứng chịu những lời chỉ trích với vai trò tội đồ khiến nhà vô địch Serie A không thể lội ngược dòng trước Porto và đồng thời cũng bị coi là bản hợp đồng thất bại khi không thể mang về Turin chức vô địch Champions League.
Tuy nhiên, CR7 cho thấy, anh không bị ảnh hưởng bởi điều đó, bất kể xuất hiện tin đồn về việc anh có thể trở lại Real Madrid vào mùa Hè năm nay. Trên trang Istagram, anh khẳng định, đây là lúc tập trung vào chặng đường phía trước.
"Điều quan trọng hơn số lần bạn vấp ngã trong cuộc đời, là bạn đứng dậy nhanh như thế nào và mạnh mẽ ra sao ... Những nhà vô địch đích thực không bao giờ gục ngã!", Cristiano viết. "Sự tập trung của chúng tôi đã hướng về Cagliari, trên mặt trận Serie A, trận chung kết Cúp Quốc gia Italia và tất cả những gì chúng tôi có thể giành được ở mùa giải này.
Sự thực là quá khứ thuộc về viện bảo tàng (tôi nên nói!) nhưng may mắn thay, bóng đá có ký ức ... và tôi cũng vậy!
Lịch sử không thể bị xóa bỏ, nó được viết lên từng ngày bằng sự kiên cường, tinh thần đồng đội, sự bền bỉ và rất nhiều nỗ lực trong công việc.
Và những người không hiểu điều này, sẽ không bao giờ đạt được vinh quang và thành công".
![Ronaldo thể hiện sự mạnh mẽ bằng việc đăng hình ảnh tập luyện trên trang cá nhân, nhưng Juve thì đã “đầu hàng“. Ảnh: Instagram](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/3/14/888867/Ronaldo.jpg)
Trong khi tiền đạo 36 tuổi thể hiện sự mạnh mẽ thì ngược lại, dường như chính đội chủ sân Allianz lại không còn đủ kiên nhẫn với anh để hướng đến mùa giải sau thành công hơn.
Giám đốc thể thao Fabio Paratici tuyên bố chưa vội gia hạn hợp đồng với Ronaldo, Chủ tịch Andrea Agnelli im lặng như thể né tránh vấn đề, nhưng hoạt động và ý đồ của họ không thể giấu được giới truyền thông.
Việc Juve sẵn sàng bán Ronaldo hẳn nhiên không bất ngờ nhưng sốc nhất là mức giá mà họ có thể đồng ý. Theo tờ Corriere dello Sport, Bà đầm già chỉ cần thu về 29 triệu Euro để “đá” anh khỏi Turin. 3 năm trước, họ còn bỏ ra đến 100 triệu Euro để đưa anh về từ Real Madrid.
Mặc dù Ronaldo vẫn đều đặn ghi bàn nhưng ở tuổi 36, hẳn là Juve hiểu không thể đòi hỏi mức giá quá cao. Chấp nhận một khoản lỗ về phí chuyển nhượng nhưng từ góc độ khác, sự có mặt của Ronaldo ở Italia trong 3 năm qua đã mang về cho Juve không ít giá trị thương mại.
Thế nên, việc chấp nhận bán rẻ Ronaldo khiến người ta nghĩ tới chuyện họ muốn tiết kiệm khoản 31 triệu Euro tiền lương của anh trong năm cuối hợp đồng. Kết quả tồi tệ ở Châu Âu và tác động ngày càng giảm đối với hoạt động kinh doanh có nghĩa là trong mắt một số Giám đốc của Juve, Ronaldo giờ không còn đáng để đầu tư nữa.