Pogba không còn quá quan trọng với Man United
Tương lai của Pogba tại Man United luôn là dấu hỏi lớn trong suốt 1 năm qua. Tiền vệ người Pháp từng là trụ cột, ngôi sao sáng nhất đội và về Old Trafford với bản hợp đồng "bọm tấn" nên "Qủy đỏ" không muốn bán tháo. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều kể từ sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Vớitân binh Bruno Fernandes, "Quỷ đỏ" ngay lập tức khởi sắc. 7 lần ra sân, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã "bỏ túi" 3 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo, giúp Man United duy trì chuỗi 11 trận bất bại. Từ Ole Solskjaer đến các đồng đội như Fred hay De Gea đều dành cho anh những lời khen ngợi không ngớt. Đó cũng là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của Bruno tại sân Old Trafford.
Trong khi đó, Pogba dính chấn thương nặng suốt từ đầu mùa giải và đóng góp rất hạn chế. Nếu phải đặt lên bàn cân, Bruno Fernandes đang là người chiếm ưu thế cho vai trò "nhạc trưởng" đội bóng.
Bất chấp việc Pogba đã thay đổi thái độ và ngỏ ý muốn sát cánh cùng Bruno trong giai đoạn về đích của mùa giải, Ole Solsa vẫn phải tính phương án đẩy tiền vệ người Pháp ra đi sau khi kỳ chuyển nhượng Hè mở cửa.
Trước hết, Pogba và Bruno Fernandes có lối chơi khá tương đồng khi đều là mẫu tiền vệ trung tâm thích dâng cao áp sát khung thành đối phương. Việc sắp xếp họ thi đấu cùng nhau rất dễ gây mất cân bằng đội hình. Bruno đang có phong độ tốt và ý thức cống hiến cao hơn hẳn Pogba.
Man United cũng đang cần thêm "ngòi nổ" cho hàng công. Những mục tiêu như Jadon Sancho hay Jack Grealish đều không rẻ, nhất là ở thời buổi khó khăn do dịch COVID-19. Đẩy đi Pogba, M.U sẽ rủng rỉnh hầu bao "đi chợ".
Juventus đang thiếu "mảnh ghép" mang tên Pogba
Nếu Pogba muốn ra đi, trong số các bến đỗ từng được người đại diện Mino Raiola "thả thính", nổi bật nhất sẽ là 2 cái tên Real Madrid và Juventus.
Real với huấn luyện trưởng Zidane nghe chừng rất thích hợp với Pogba nhưng nếu suy xét kỹ, điều này chưa hẳn chính xác. Casemiro và Toni Kroos vẫn đang còn sung sức, Modric chưa kịp "hết đát" thì Federico Valverde đã nổi lên. Tiền vệ trẻ người Uruguay đang có mùa giải tuyệt hay khi liên tục "đóng đinh" các trận cầu lớn. Zidane thích Pogba nhưng cũng chưa chắc đã gạt "viên ngọc mới" sang một bên để giành suất cho ngôi sao người Pháp.
Với Juventus thì khác, Pogba đã có khoảng thời gian 4 năm tươi đẹp và"Lão bà" cũng đang gặp nhiều khó khăn trong vận hành lối chơi, đặc biệt từ tuyến tiền vệ.
Huấn luyện viên Maurizio Sarri đang thiếu một mẫu box-to-box đẳng cấp. Ramsey và Rabiot đang chật vật tại môi trường mới, Pjanic không thật ấn tượng còn Matuidi đã luống tuổi. Nếu Pogba trở lại Turin và "tiếp đạn" cho Ronaldo ở tuyến đầu, Juventus sẽ như "hổ mọc thêm cánh".
"Bố già" Andrea Agnelli và những lời đề nghị không thể khước từ
Người đứng đầu Juventus mới ngoài 44 tuổi nhưng đã nhận được sự tín nhiệm cao để trở thành Chủ tịch Hiệp hội Các câu lạc bộ bóng đá châu Âu (ECA). Không quá nổi danh nhưng tài trí và quyền lực của Agnelli tại lục địa già là điều không thể xem thường.
Trong quá khứ, vị tỉ phú người Italia được biết đến như một vị Chủ tịch cao tay, với tỷ lệ thành công gần như 100% trong các vụ đàm phán. Những "món hàng miễn phí" qua tay Agnelli đều trở nên có giá trị và đem về nguồn lợi lớn cho Juventus.
Quyền năng lớn nhất của "Bố già" chính là đưa ra "những lời đề nghị không thể khước từ". Với thương vụ "giải cứu" Pogba khỏi M.U, tiếng nói của Agnelli chắc chắn sẽ đóng vai trò quyết định.
Vướng mắc lớn nhất là mức phí chuyển nhượng, M.U từng ra giá cao hơn 100 triệu bảng nhưng đang phải giảm dần. Theo tờ Tuttosport, Juventus sẵn sàng dùng một khoản phí không nhỏ "đính kèm" thêm một hoặc một vài ngôi sao gồm Douglas Costa, Miralem Pjanic, Alex Sandro, Aaron Ramsey và Adrien Rabiot để đổi lấy Pogba.
Lời đề nghị của Juventus đương nhiên rất hấp dẫn và khó để chối từ. Do đó, nếu Pogba có trở lại Juventus ở mùa Hè này, đó cũng phải điều gì quá bất ngờ.