Sau khi có quyết định bổ nhiệm Andrea Pirlo vào vị trí huấn luyện viên, Juventus có kế hoạch đưa Paul Pogba trở lại. Với việc coi tiền vệ người Pháp là mục tiêu số 1, Bà đầm già đã sẵn sàng dùng Paulo Dybala làm “mồi nhử” để Manchester United chấp nhận như một phần thương vụ.
Năm 2016, Pogba trở lại Man United từ Juve trong bản hợp đồng kỷ lục thế giới thời điểm đó là 89 triệu bảng. Và không phải đến thời điểm này mới có chuyện Juve hay Real Madrid tìm cách lôi kéo Pogba khỏi sân Old Trafford. Nhà vô địch thế giới đã trải qua thời gian đầy khó khăn vì không thể hiện được mình. Chịu quá nhiều sức ép cũng như luôn là tâm điểm của những lời chỉ trích, tiền vệ này nhiều lần muốn rời M.U.
Tuy vậy, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra cứng rắn trong việc giữ Pogba ở lại và mãi đến gần đây, tình hình mới được cải thiện khi anh có đối tác ăn ý mới là Bruno Fernandes để thoải mái chơi bóng, thể hiện bản thân.
Thế nhưng, Man United một lần nữa lại bị đặt vào thử thách. Mùa Hè năm ngoái, họ từng liên hệ với Dybala khi đội bóng thành Turin muốn đẩy cầu thủ người Argentina đi vì “không hợp với Cristiano Ronaldo”. Nhưng rốt cuộc, Dybala vẫn ở lại và được cựu huấn luyện viên Maurizo Sarri kết hợp tốt với Ronaldo. Dybala được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa 2019-20.
Theo tờ Tuttosport, sau cuộc họp khá dài với ban lãnh đạo, Pirlo đã xếp Dybala vào danh sách những người không có trong kế hoạch sử dụng. Tân thuyền trưởng của Juve muốn Pogba là người cầm trịch như trước đây khi họ cùng khoác trên mình màu áo sọc Trắng-Đen.
Hiện tại, hợp đồng của Pogba với Quỷ đỏ còn 12 tháng nữa. Tin đồn gần đây cho thấy 2 khả năng, một là Man United muốn bán để thu lại một phần tài chính, hai là gia hạn hợp đồng thêm 5 năm nữa vì cuộc sống của anh ở Manchester giờ đã dễ chịu hơn.
Theo người đại diện Mino Raiola, Pogba sẽ không phiền nếu trở lại Juve vì “Italia giống như nhà của Paul”, nhưng cầu thủ này cũng không còn quá quyết liệt đòi rời "Nhà hát của những giấc mơ" nữa. Nghĩa là quả bóng bây giờ được đặt dưới chân Man United để quyết định. Nếu họ muốn Dybala thì cái bắt tay với Bà đầm già sẽ diễn ra, còn ngược lại, Pirlo khó lòng tái ngộ đồng đội cũ.