Liverpool là đội được nhiều đối thủ muốn đánh bại nhất lúc này. 2 năm thành công khi vô địch Châu Âu và vô địch Anh, The Kop được coi là biểu tượng sức mạnh cần phải bị chinh phục.
Khi mùa giải mới gần khai màn, The Kop vẫn không cho thấy sự đổi mới nào đáng chú ý.
Chuyển nhượng nghèo nàn
Từ khi phiên chợ Hè mở cửa, The Kop mới chỉ kịp bổ sung bản hợp đồng không nổi tiếng - Kostas Tsimikas từ Olympiakos với giá hơn 11 triệu bảng.
Tin đồn về Thiago Alcantara của Bayern Munich vẫn chỉ là tin đồn và chưa có gì chắc chắn. Nếu không kịp đưa Alcantara về sân Anfield, có thể Liverpool sẽ bê nguyên đội hình mùa trước để đá mùa 2020-21.
Trên thực tế, Liverpool cũng định hành động chớp nhoáng nhưng dịch COVID-19 đã phá hỏng mọi kế hoạch. Trải qua hàng thập kỷ chi tiêu với ngân sách kém hơn nhiều so với các đại kình địch, khi bị dịch bệnh tàn phá, The Kop buộc phải siết chặt hầu bao ngay lập tức.
Liverpool đang gánh một khoản lương khổng lồ, đó cũng là lý do họ chùn tay trên bàn chuyển nhượng. Việc khám phá ra những người như Alexander-Arnold đang củng cố thêm niềm tin dùng nội lực để thắng thời cuộc của Jurgen Klopp.
Liverpool có thể bị "bắt thóp"
Người hâm mộ của The Kop hẳn đã mơ mộng về hình ảnh Timo Werner trở thành người của sân Anfield. Thế nhưng vào phút chót, tiền đạo người Đức lại chuyển sang Chelsea. Sau đó, Chelsea còn có thêm hàng loạt ngôi sao trước sự bất lực của Liverpool.
Mùa trước, Chelsea thất bại cả 2 lần trước Liverpool nhưng The Blues vẫn có sức hút hơn so với The Kop, đó là chuyện khó hiểu. Điều này chỉ ra đội ngũ tuyển trạch và đàm phán của Liverpool đang hoạt động không tốt. Nếu thoát được viễn cảnh u ám do COVID-19 gây ra, liệu điều này có được cải thiện trong thời gian tới?
Sự cảnh báo từ Manchester United
Chỉ với tân binh Bruno Fernandes, Man United đã leo một mạch từ vị trí gần Top 10 để nằm gọn trong Top 4. Lại nói về chuyển nhượng, M.U chỉ cần 1 tân binh đã chuyển mình mạnh như vậy, Liverpool có thể đứng nhìn khoanh tay?
Manchester United hay Chelsea chỉ là 2 trong số hàng chục ví dụ khác. Những đội ở Premier League vẫn đốt hàng chục, hàng trăm triệu bảng mỗi mùa chuyển nhượng. Thời buổi hiện tại tôn thờ thứ bóng đá kim tiền, Liverpool khó lòng đứng ngoài vòng xoáy đó.
Vị trí Liverpool đang đứng như đỉnh của kim tự tháp, chỉ vừa chỗ cho 1 người. Phía dưới là hàng chục đối thủ đang leo lên và muốn gạt giò thầy trò Jurgen Klopp. Có được vinh quang là một chuyện, giữ được nó là chuyện khó gấp nhiều lần.
Mùa giải mới sẽ khởi tranh trong gần 3 tuần nữa, thời gian để làm một điều gì đó mang tính cách mạng lúc này không còn với Liverpool. Với những gì đang có, Klopp có tự tin khi khoanh tay đứng nhìn thời cuộc xoay vần?