Chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Tottenham là lời khẳng định tốt nhất cho vị thế của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp.
"Liverpool Klopp" là nỗi đau của Mourinho
Trước khi nhậm chức tại Tottenham, nơi chứng kiến huấn luyện viên Jose Mourinho thua sân nhà nhiều nhất trong một mùa giải là Chelsea, với 5 thất bại. Thậm chí, 4/5 thất bại ông nhận ở nhiệm kỳ 2, sau 106 trận sân nhà. Điều đó đồng nghĩa, phải trung bình 21 trận, ông thầy người Bồ Đào Nha mới để thua 1 trận.
Spurs trong tay Mourinho có đặc chất "người đặc biệt" không? Có, dù đã biến thể nhưng vẫn là lối đá phòng ngự phản công trứ danh. Liệu Tottenham có xứng là ứng cử viên vô địch? Câu trả lời vẫn là có, bởi thầy trò Mourinho từng dẫn đầu và mùa giải vẫn chưa kết thúc, còn thời gian quay lại đường đua. Thế nhưng, Tottenham lại là nơi đánh dấu Mourinho nhận thất bại thứ 6 trên sân nhà.

Nhận đội được hơn 1 năm, trải qua 23 trận sân nhà, Mourinho cứ trung bình 4 trận lại 1 lần thất bại ở sân Tottenham Hotspur. Trong kỷ nguyên Mourinho, Liverpool là đội đánh bại "Gà trống" ngay tại sào huyệt nhiều nhất, với 2 chiến thắng trong 2 lần làm khách tại London.
Từng lấy sân nhà làm điểm tựa cho các chiến tích hiển hách tại Porto, Real Madrid và đặc biệt là Inter Milan (không thua sân nhà sau 38 trận), Mourinho dường như bất lực trong việc tái lập "công thức bất bại" tại Tottenham. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha xem trận thua trước The Kop như "tai nạn", bởi 3 sai lầm cá nhân.
Song, việc chưa tạo nên một hệ thống phòng ngự đủ sâu và khớp là vấn đề Mourinho phải chịu trách nhiệm. Và con số 6 thất bại trên sân nhà Tottenham có thể chưa dừng lại, bởi mùa giải còn cả chặng đường dài.

Đừng vội gạch tên Liverpool
"Liverpool biết cách ghi bàn. Đúng người, đúng thời điểm và đó đều là những pha lập công tuyệt vời. Những gì tôi thấy hôm nay không phải phong độ, mà là màn trình diễn cho thấy chúng tôi là ai. Đó là một trận chiến lớn và trên hết là bóng đá", Klopp nói trên BT Sport.
Không chỉ là tỉ số, Liverpool thực sự áp đảo Tottenham về mặt thế trận. Các trụ cột như Firmino, Alexander-Arnold ghi bàn và lấy lại phong độ, ngay cả "bộ đôi bất đắc dĩ" Joel Matip và Jordan Henderson cũng dần quen với vị trí mới.
Thắng trận trước Tottenham, Liverpool trở lại Top 4 Premier League. 4 điểm ít hơn đội đầu bảng Premier League không phải quá lớn. Khi đã chấm dứt mạch 5 trận hòa và thua ở Premier League, thầy trò Klopp có đủ tự tin để quay trở lại cuộc đua.

"Tôi không biết các con số, nhưng tôi thấy ngoài vài phút trong hiệp 1, Tottenham không có nhiều bóng để triển khai. Chúng tôi cũng phản công và phòng ngự rất tốt. Đây là một màn trình diễn rất tốt và có rất nhiều thứ mà tôi muốn cải thiện. Liverpool đã đối phó rất tốt với đội hình chặt chẽ của Tottenham. Chúng tôi thường xuyên vây hãm và xâm nhập vòng cấm. Điều đó thực sự quan trọng trong triển khai lối chơi".
Chia sẻ của vị chiến lược gia người Đức như lời khẳng định về lối chơi bất biến của The Kop. Cầm bóng, pressing tạo áp lực và ghi bàn, Thiago và các đồng đội có thể thực hiện thuần thục trước bất kỳ "ông lớn" nào, ngay cả khi chưa có đội hình mạnh nhất.
Bởi vậy, đừng vội gạch tên họ khỏi cuộc đua vô địch.