Trước khi Liverpool đến thành Madrid chạm trán Tottenham, không ít CĐV đã lo ngại “lời nguyền” thất bại của HLV Jurgen Klopp sẽ tiếp tục ám lấy đội bóng thành phố cảng.
Klopp đã trải qua 7 trận chung kết trong sự nghiệp và ngoài chiến thắng ở trận đấu đầu tiên, ông hoàn toàn thất bại. Đã có những nghi ngờ về việc chiến lược gia người Đức trở thành một “Michael Ballack trên băng ghế huấn luyện”, một “kẻ về nhì” vĩ đại.
Nhìn lại suốt chặng hành trình của Klopp, ai cũng phải thốt lên rằng HLV người Đức rất thiếu may mắn. Liverpool của ông đã góp mặt trong 3 trận chung kết nhưng đều phải nhận những thất bại tức tưởi.
Họ thua Man City ở Cúp liên đoàn trên chấm phạt đền. Họ bị Sevilla lội ngược dòng ở Europa League bởi những sai lầm của Alberto Moreno. Họ thua Real Madrid ở chung kết Champions League năm ngoái bởi ngày thi đấu thảm họa của thủ môn Loris Karius.
Mùa giải vừa qua ở Premier League, Liverpool của Klopp lại trở thành “kẻ về nhì vĩ đại nhất” với điểm số kỉ lục dành cho một đội… á quân. Khách quan mà nói, Klopp vẫn phải là người chịu trách nhiệm chính bởi suy cho cùng, ông vẫn là người đưa ra những lựa chọn về chiến thuật cũng như nhân sự và khiến đội bóng của ông chịu hậu quả.
Thế nhưng, sau tất cả, Klopp đã chứng minh, số phận hay định mệnh đều do chính con người tạo ra. Bằng nỗ lực và những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ, Klopp đã chiến thắng định mệnh, tự viết nên một trang mới trong cuộc đời mình.
Sau 4 năm, 4 trận chung kết, 3 lần trở thành kẻ thất bại, trong đó có 2 trận chung kết Champions League. Nhưng Klopp không gục ngã, không buông bỏ, ông kiên trì xây dựng được lực lượng đủ mạnh để tạo nên một “đế chế”. Nhờ vậy mà The Kop đang có những cầu thủ hay nhất ở vị trí của họ, nhiều ngôi sao bước vào độ chín khi tuổi đời còn rất trẻ.
Những đội bóng mà Klopp dẫn dắt luôn theo đuổi lối chơi tấn công rực lửa và đầy nhiệt huyết. Nhưng trong trận chung kết Champions League, người ta thấy điều đó đã thay đổi. Khi đã có lợi thế từ rất sớm, thay vì lao lên để rồi thua ngược Sevilla như cách đây 3 năm, Liverpool chơi thận trọng và chắc chắn.
Họ không tỏ ra quá vượt trội so với Tottenham nhưng thực tế lại giết chết hưng phấn chơi bóng của "Gà trống" bằng khả năng cầm và giữ bóng của hàng tiền vệ. Không còn rực lửa và giàu cảm xúc nhưng cũng nhờ thế, rủi ro cũng được hạn chế đến mức tối đa.
Liverpool trong đêm huyền diệu tại Madrid không phải là một Liverpool xuất sắc nhất, nếu không muốn nói là tầm thường. Nhưng đó là một Liverpool hiệu quả nhất.
Dưới triều đại của Klopp tất cả các cầu thủ Liverpool như một, đồng lòng vì mục đích chung, để rồi tất cả cùng nhau hái quả ngọt với chức vô địch Champions League thuyết phục. Chiến lược gia người Đức đã chứng minh rằng, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và tin tưởng vào con đường mình đã chọn, thành công rồi sẽ đến.