Pochettino chỉ còn là hoài niệm
Hơn 5 năm gắn bó và biến Tottenham trở thành một thế lực thật sự, nhiệm vụ của Pochettino đến đó đã đủ vinh quang. Khi "Gà trống" thất bại ở chung kết Champions League mùa trước, tất cả đã đi đến ngưỡng cuối cùng của một triều đại. Quy luật tất yếu về thịnh - suy đã đẩy ông thầy này ra đi để nhường chỗ cho Jose Mourinho.
Trong kỷ nguyên mở hiện đại, bóng đá cũng không thể mãi sống với cùng những lối suy nghĩ cũ kỹ. 5 năm là quãng thời gian quá dài khiến một người trẻ, từng thân thuộc với nhiều cầu thủ Tottenham cũng trở nên nhàm chán như Pochettino.
Sự cáu kỉnh đã xuất hiện nhiều hơn tại mỗi buổi tập trong những ngày cuối. Và rồi Mourinho đến để mang lại những nụ cười.
"Luôn có rất nhiều việc để làm", đó là những gì Mourinho nói liên tục để bắt đầu lao vào vòng quay mới với Tottenham.
Tiếp tục những cảm xúc tuyệt vời
Gần 12 năm không có danh hiệu là quãng thời gian quá dài với Tottenham. Những cảm xúc thăng hoa tột đỉnh ở mùa trước là cơ sở để cơn khát sẽ sớm được giải tỏa. Và thật may với Mourinho, Spurs vẫn có cơ sở để tin vào những điều như thế.
Bị Olympiakos dẫn 2 bàn trong 18 phút nhưng đã lội ngược dòng thành công 4-2. Với Mourinho, đó là một trận đấu bình thường tại vòng bảng Champions League. Nhưng với các cầu thủ Tottenham, đó là điều phi thường vào lúc này. Bởi từ đầu mùa đến giờ, họ cũng rơi vào hoàn cảnh như thế và chưa một lần được sống lại trong những phút giây lội ngược dòng.
Mourinho lại cười và ăn mừng thân thiện với cả những cậu nhóc nhặt bóng. Sự thân thiện ấy không đến theo cách miễn cưỡng. Đó là niềm vui, sự tự hào về mỗi cầu thủ và các thành viên của tập thể Tottenham. Spurs có thể vượt khó nhiều hơn màn đọ sức với Olympiakos, tất cả đang vững tin như vậy.
"Bạn tự tin, bạn là người chiến thắng"
Lần đầu tiên xuất hiện tại buổi tập của Tottenham, Mourinho đã nói với các học trò mới rằng: "Hãy tin tôi và chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng". Không điều gì có thể thôi thúc Kane và các đồng đội hơn câu nói ấy. Họ đủ mạnh để giành vinh quang nhưng chưa bao giờ trở thành những người chiến thắng thật sự.
Mourinho đủ khiêm tốn để không phủi đi những dấu ấn của Pochettino. Tuy nhiên, thành tích vẫn là thứ được quan tâm cuối cùng. Các cầu thủ đang mong chờ một chiếc cúp nào đó để tiếp tục đặt niềm tin vào màu áo trắng thành London.
Mourinho có hơn 20 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp, ông là người biết cách đoạt cúp hơn ai hết. Từ sau League Cup 2008, cơn khát danh hiệu đã đến đỉnh điểm. Nhưng nếu chưa thể làm được điều đó mùa này, mục tiêu Top 4 cũng có thể hoàn thành và tất cả xứng đáng là những người chiến thắng.
Nụ cười của Harry Kane
Khi Lloris chấn thương, tấm băng thủ quân được nhường lại cho Kane. Một cú đúp trong trận gặp Olympiakos đã giúp tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi 20 bàn ở Champions League.
Sau trận đấu, Kane liên tục nở nụ cười để trả lời phỏng vấn. Anh cho rằng đây đang là những tháng ngày hạnh phúc, được chơi bóng với tất cả động lực. Kane đang là đầu tàu của Spurs, anh có thể kéo tất cả đi lên bằng phong độ và niềm vui của mình.
Alderweireld, Dier, Alli và Winks - những nòng cốt của đội bóng cũng được truyền niềm cảm hứng tương tự. Một bộ khung vững chắc đã được sống lại. Họ là những người tài năng và tất cả cần một động lực mới để chạy đến đích của mùa giải.
Khi đã cố gắng hết sức, bất chấp kết quả mùa này ra sao, tất cả sẽ cùng nở nụ cười.