Trong trận đấu muộn nhất vòng 18 Premier League trên sân Tottenham Hotspur Stadium, cú đúp bàn thắng của Willian đã đưa Chelsea dẫn trước 2-0 sau hiệp 1. Tottenham cố gắng có những điều chỉnh trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn thắng.
Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Son Heung-min ở phút thứ 62 khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn cho đội chủ nhà. Tổ trọng tài VAR xác định pha trả đũa của anh với Antonio Rudiger là hành vi bạo lực.
Trả lời phỏng vấn của Sky Sports, HLV Jose Mourinho tỏ ra bất bình: “Nếu cậu ấy không làm gì và trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng cho Rudiger thì cậu ấy sẽ không có phản ứng gì. Nhưng nếu trọng tài không làm thế thì bạn cũng có thể có phản ứng như vậy. Đó là điều trọng tài và tổ VAR phải phân tích.
Với tôi, bóng đá là bóng đá, Premier League là bóng đá Anh và với tôi, thẻ đỏ này là điều kì lạ”.
Ông còn nói đầy mỉa mai: “Tôi hy vọng Rudiger sẽ bình phục sau khi bị gãy xương sườn vì chắc chắn anh ta phải bị gãy xương sườn”.
Khi trao đổi với BBC, HLV Mourinho giữ vững quan điểm: “Tình huống của Son Heung-min đã bị đối xử thật tệ. Trọng tài phải rút thẻ với Rudiger và phản ứng từ Son không phải là sự gây hấn.
Liệu Rudiger có bị gãy xương sườn và phải nhập viện? Người khác sẽ gọi đó là sự nhanh trí từ Rudiger”.
Ở trận này, trọng tài chính Anthony Taylor cũng cần nhờ tới VAR để xác định quả phạt đền mà Willian đã thực hiện thành công ở phút thứ 45+4. Tổ trọng tài VAR xác định thủ môn Gazzaniga đã phạm lỗi với Marcos Alonso trong vòng cấm địa.
Nói về VAR ở trận cầu này, Frank Lampard bình luận: “Tôi nghĩ thẻ đỏ cũng phải được rút ra ở quả phạt đền. Gazzaniga đã bay người vào Alonso. Tôi không nghĩ thủ môn cố ý làm vậy nên hiểu vì sao lại không có thẻ đỏ. Đó có lẽ là sự công bằng.
Sự việc với Son là thẻ đỏ rồi. Anh ấy đã có tác động và đó là thẻ đỏ dù mức độ nghiêm trọng ra sao”.
Chiến thắng này giúp Chelsea duy trì vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League với 32 điểm. Tottenham rơi xuống hạng 7 sau vòng 18 với 26 điểm.