Jose Mourinho đã không kìm nén được cảm xúc để những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt sau khi dẫn dắt AS Roma đến trận chung kết Cúp châu Âu đầu tiên của họ trong 31 năm.
Bàn thắng sớm của Tammy Abraham đủ để chấm dứt giấc mơ trở thành đội vô địch Europa Conference League đầu tiên của Leicester và có nghĩa là trận đấu chung kết ở Tirana, Albania, sẽ là chuyện của Roma và Feyenoord.
“Tại sao tôi khóc ư? Bởi vì tôi cảm nhận được tất cả những gì họ cảm thấy”, ông nói, “Đó là một câu lạc bộ khổng lồ mà phòng truyền thống thiếu những chiếc cúp để khẳng định vị trí quan trọng của đội với cộng đồng.
Tôi biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với họ và cảm xúc của tôi dành cho họ. Tôi đã may mắn lọt vào những trận chung kết danh giá hơn nhưng điều này khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt.
Chúng tôi như một gia đình. Với tuổi tác, bạn trở nên ít ích kỷ hơn và giống như một người cha hoặc thậm chí là người ông đối với một số người trong số họ, tôi rất hạnh phúc cho tất cả họ. Rome là thành phố của màu đỏ và vàng, chúng ta sẽ thấy niềm vui trong những ngày tới. Tôi đã đóng góp một phần nhỏ vào việc đó".
Cùng việc vào chung kết, Mourinho xác lập kỷ lục lọt vào chung kết Cúp châu Âu với 4 đội khác nhau, từ Porto, Inter Milan (Champions League), Manchester United (Europa League) đến hiện tại là Roma. Nếu cùng đội bóng thủ đô Italia đăng quang, Người đặc biệt sẽ khẳng định sự đặc biệt của mình khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên giành 3 chức vô địch tại các giải đấu do UEFA tổ chức.
Sau trận đấu, phía Roma tuyên bố, vé xem trận chung kết sẽ được phân phát miễn phí cho những người có vé cả mùa, món quà cho sự ủng hộ phi thường mà họ dành cho một đội hiện đang xếp thứ 5 tại Serie A.
“Từ trước khi trận đấu bắt đầu, người hâm mộ đã giúp chúng tôi chiến thắng” Abraham nói với BT Sport sau khi ghi bàn thắng thứ 25 trong mùa giải, “Chúng tôi thậm chí như không có mặt trên sân và chúng tôi đã nghe thấy họ. Chiến thắng thuộc về họ và đội của tôi. Hy vọng rằng chúng ta có thể đi hết chặng đường”.
Người hâm mộ Roma đã không được chứng kiến đội nhà giành được một danh hiệu nào kể từ năm 2008 - thời điểm họ giành Cúp Quốc gia Italia, và tiếng hò reo vang lên ở tiếng còi mãn cuộc là một sự nhẹ nhõm lớn sau khi trải qua phần lớn thời gian căng thẳng của trận đấu với Bầy cáo.
Trong lịch sử, Roma chưa giành được danh hiệu chính thức nào ở đấu trường Châu Âu. Đội chủ sân Olimpico mới chỉ 1 lần vô địch Cúp Hội chợ (Inter-Cities Fair Cup) vào năm 1961. Lần gần nhất họ vô địch Serie A đã cách đây 21 năm.
Một số hình ảnh của Jose Mourinho ở trận đấu với Leicester City