Từ khi Cristiano Ronaldo gia nhập Al-Nassr vào đầu năm nay, luồng sóng các ngôi sao châu Âu chuyển đến Saudi Pro League đang ngày càng rầm rộ. Karim Benzema, Roberto Firmino, N'Golo Kante đều đã chuyển đến đất nước Tây Á và Henderson có thể là cái tên tiếp theo.
Liverpool và Al-Ettifaq dường như đã đồng ý về mức giá và Henderson cũng bày tỏ mong muốn ra đi với Jurgen Klopp. The Kop có thể thu về 20 triệu bảng từ việc bán cầu thủ người Anh nhưng đây vẫn là động thái làm dấy lên nhiều nghi ngờ.
Dù đã 33 tuổi và qua thời kì đỉnh cao nhưng Henderson vẫn là cầu thủ quan trọng của đoàn quân Klopp. Anh chắc chắn sẽ mất vị trí vào tay của tân binh Alexis Mac Allister hoặc Dominik Szoboszlai, đặc biệt là về lâu dài.
Ngoài ra, The Kop có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư vào thương vụ Romeo Lavia và Moises Caicedo. Nhưng xét cho cùng, Klopp vẫn muốn kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh của Henderson trong cuộc tái thiết ở Anfield.
Henderdon đã giành được mọi thứ với Liverpool nên việc chuyển sang một giải đấu mới cùng mức lương tăng gấp 4 lần không có gì lạ. Hơn nữa, anh cũng có cơ hội tái hợp với Steven Gerrard.
Tóm lại, với bản thân Hendeson, việc chuyển đến Saudi Pro League là động thái dễ hiểu. Nhưng với Liverpool, vấn đề không dừng lại ở đó.
Với một tập thể cần tái tạo như The Kop, việc bán các cựu binh, đặc biệt với mức giá hời là viễn cảnh trong mơ. Những người mới đến như Mac Alistister và Szoboszlai có thể không thành công ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ là phần quan trọng của "Klopp 2.0".
Bên cạnh Henderson, Naby Keita và Alex-Oxlade Chamberlain đều đã quá già hoặc liên tục dính chấn thương. Fabinho cũng vậy, được cho là đang xem xét một lời đề nghị từ Saudi Pro League.
Có thể loại bỏ các cầu thủ không nằm trong kế hoạch dài hạn và thay thế bằng các cầu thủ trẻ hơn là một điều tích cực. Tuy nhiên, việc mất đi những cá nhân, đặc biệt là Milner và Henderson, sẽ gây bất ổn cho Liverpool. Đây đều là những cầu thủ ưu tú và hiểu rõ hệ thống của Klopp.
Rất nhiều điều đã xảy ra trong sự nghiệp ở Liverpool của Henderson. The Kop từng cố gắng bán anh trong vòng 15 tháng kể từ khi ký hợp đồng với một thỏa thuận hoán đổi lấy Clint Dempsey của Fulham. Nhưng cuối cùng, cầu thủ 33 tuổi đã từ chối và phần còn lại là lịch sử.
Trong 12 năm ở Liverpool, Henderson dần trở thành vị trí không thể thay thế và đảm nhận vai trò đội trưởng. Cầu thủ người Anh đã từ bỏ khuynh hướng tấn công để trở thành một thủ lĩnh thực sự của The Kop.
Henderson không có nền tảng kĩ thuật nhưng giá trị của anh nằm ở khả năng lãnh đạo và sự nỗ lực. Có thể xem tiền vệ 33 tuổi là hiện thân của một Liverpool trỗi dậy mạnh mẽ trong giai đoạn khó khăn nhất.
Ở độ tuổi của mình, Henderson sẽ không thể phát triển thêm. Nhưng giá trị của anh vẫn còn ở đó, những thứ vô hình mà hơn ai hết, Klopp là người hiểu nhất.
Henderson vẫn có thể sắm vai dự bị ở những trận đấu lớn hoặc thậm chí là phương án xoay tua đội hình. Đối với một Liverpool cần chiều sâu hàng tiền vệ và đã để 3 cầu thủ ra đi, việc giữ lại Henderson là điều hợp lý hơn.
Hơn nữa, Henderson chỉ còn 2 năm hợp đồng và Liverpool sẽ không quá tốn kém với cầu thủ người Anh. Mức lương 190.000 bảng mỗi tuần của Henderson đi ngược lại kế hoạch trẻ hóa của Liverpool, nhưng nếu để xem là gánh nặng thì cũng không thể. Đặt các vấn đề tài chính sang một bên, việc bán Henderdon sẽ gây nhiều tổn thất hơn là lợi ích với The Kop.
Về phần mình, Liverpool có thể sắp bước vào một mùa giải quan trọng mà không có đội trưởng và thủ lĩnh. Cuộc đua sẽ trở nên khó khăn hơn bởi sự cải thiện đáng kể của cả Arsenal và Manchester United.
Có lẽ sẽ có một bản hợp đồng khác thay thế Henderson. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ngay cả khi có sẵn tiền, The Kop cũng không dễ dàng tìm được một tiền vệ ưng ý.
Virgil van Dijk có thể sẽ đeo băng đội trưởng Liverpool mùa tới. Nhưng không thể che giấu sự thật rằng Liverpool sắp mất một cầu thủ quan trọng.