James Rodriguez sau World Cup tuyệt đẹp cùng đội tuyển Colombia năm 2014 đã về đầu quân cho Real Madrid với mức giá 71 triệu bảng. Tuy nhiên, sự kỳ vọng vào ngôi sao này lại đi theo chiều “Kim tự tháp ngược”.
Nỗi thất vọng cứ lớn dần và James đã không còn chỗ đứng tại Bernabeu. Nếu không muốn sự nghiệp kết thúc sớm ở tuổi 28, tiền vệ tài hoa này cần tìm cho mình một bến đỗ phù hợp.

Có nhiều đội bóng tại Tây Ban Nha, Ý, Anh sẵn sàng chiêu mộ James nếu Real chịu nhả người bằng một con số hợp lý. Mới nhất, Man United là đội bóng đánh tiếng muốn có ngôi sao Colombia với giá khoảng 35 triệu bảng.
Rất có thể “Kền kền trắng” sẽ gật đầu vì không muốn "nuôi báo cô" một cầu thủ dự bị có mức lương cao ngất ngưởng 250.000 bảng/tuần. M.U mở cho James một cánh cửa nhưng liệu đây có phải mảnh đất hứa để tiền vệ tài hoa tìm lại chính mình?
Nhìn vào nhân lực hiện tại của “Quỷ đỏ”, có thể nói khu tiền vệ đang "đất chật người đông". Trong sơ đồ từ 3-4 tiền vệ, huấn luyện viên Ole gần như sẽ để Bruno Fernandes nghiễm nhiên một suất đá chính, các suất còn lại giành cho Mata, Scott McTominay, Fred hay Nemanja Matic.

Đây đều là những cái tên chơi cực hay là nhân tố quan trọng trong chuỗi 11 trận bất bại của M.U. Ngoài ra, sự trở lại của Pogba khiến khu vực này thêm phần cạnh tranh "khó thở"…
James là mẫu cầu thủ tấn công, không đá tiền vệ vẫn có thể dạt biên đá tiền đạo cánh. Nhưng vị trí này tại M.U, ngôi sao Colombia không thể tốc độ bằng những Daniel James, Mason Greenwood và Martial... Thực sự, nếu "Quỷ đỏ" giữ phong độ như trước đại dịch, với bộ khung ổn định, James không thể chen ngang vào bất kỳ vị trí nào.
Mới khái qua đã thấy khả năng "khó ở" Old Trafford của Rodriguez. Còn với “Quỷ đỏ”, chắc hẳn đã phải có một kế sách thì mới lăm le hỏi mua nhưng James cần tỉnh táo, cân nhắc kỹ bởi ở độ tuổi 28, nếu chỉ về M.U làm kép phụ, mài đũng quần trên băng ghế dự bị thêm 1-2 năm, sự nghiệp coi như chấm dứt.