Tân binh 100 triệu bảng ngồi dự bị, cùng với đó là sự thiếu vắng của những trụ cột như Sterling, De Bruyne, Stones hay Ederson, Man City lộ rõ ý định thử nghiệm khi tung vào sân nhiều tài năng trẻ.
Bên kia chiến tuyến, Leicester tung vào sân những ngôi sao sáng nhất để hòng uy hiếp được nhà đương kim vô địch Premier League. Tuy nhiên, trận đấu đã diễn ra không đúng kỳ vọng.
Ấn tượng lớn nhất trong hiệp 1 chỉ là pha bóng dội cột dọc Man City. Leicester chơi không hay và đối thủ của họ cũng vậy, dẫn đến việc trong hiệp 2, đôi bên phải thay người hàng loạt.
Trong khi Man City tung cả Grealish và Bernado Silva vào sân, Leicester lại rút toàn bộ cầu thủ chủ chốt ra ngoài. Khi trận đấu chuẩn bị bước vào loạt penalty (không đá hiệp phụ), trung vệ Ake bên phía The Citizens đã có pha phạm lỗi lóng ngóng trong vòng cấm ở phút 87.
Trên chấm phạt đền ở phút 89, Iheanacho sút tung lưới đội bóng cũ và ấn định chiến thắng cho The Foxes.
Thắng tối thiểu, Leicester có màn khởi động như ý trước mùa giải mới. Còn với Man City, trận Siêu cúp Anh không nói lên được điều gì, mùa giải đã ở ngay trước mắt.