Trước trận đấu, sân Mestalla đã phải đóng cửa với khán giả do diễn biến của dịch COVID-19 rất phức tạp ở châu Âu. Hàng vạn cổ động viên của đội chủ nhà đã phải cổ vũ bên ngoài sân vận động với hy vọng Valencia có thể làm nên điều thần kỳ.
Nhưng không, đội chủ nhà vẫn để các vị khách nã vào lưới tới 4 bàn thắng như lượt đi, dù ở trận này, Gameiro và các đồng đội cũng ghi được 3 bàn.
Người chơi hay nhất bên phía Valencia là tiền vệ kì cựu Ilicic. Một mình anh đã lập cú poker để nhấn chìm "Bầy dơi" ngay tại sào huyệt của họ. Ở lượt đi, cũng chính Ilicic là người đã lập công góp phần vào chiến thắng oanh liệt 4-1 của Atalanta.
Tiền vệ 32 tuổi người Slovenia lập công ở các phút 3, 43, 71 và 82. Trong đó, có 2 bàn thắng đến từ chấm 11m.
Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Valencia ghi được 3 bàn ở các phút 21, 51 và 67 do công của Gameiro (cú đúp) và Torres.
3 bàn thắng trên sân nhà sẽ đủ để Valencia đi tiếp nếu đội khách không ghi được bàn nào. Tuy nhiên, kịch bản siêu tưởng đó đã không xảy ra. Thua sau 2 lượt trận với tổng tỉ số là 4-8, đại diện La Liga phải dừng bước ở vòng 1/8.
Còn với Atalanta, trong lần đầu tiên được dự UEFA Champions League, họ tiếp tục làm nên điều thần kỳ khi lọt vào tới tứ kết. Với phong độ hiện tại, thầy trò Gasperini sẵn sàng làm nên nhiều cơn địa chấn tiếp theo.