Thị trường chuyển nhượng mùa Hè đang trải qua những ngày “điên rồ”, liên quan đến hàng loạt ngôi sao tên tuổi. Một trong số đó là Harry Kane, người đang bị gán mác “kẻ nổi loạn” để được rời Tottenham.
Đội trưởng đội tuyển Anh đã không trở lại tập luyện trước mùa giải cùng các đồng đội của mình trong tuần này, với mục đích là muốn đảm bảo việc chuyển sang Manchester City, nơi anh có cơ hội giành nhiều danh hiệu hơn. Điều đó khiến Ban lãnh đạo và cổ động viên Spurs giận dữ, dành cho anh nhiều lời thóa mạ, chỉ trích.
Tuy nhiên, sau khi Man City giành được Jack Grealish, nhiều đồn đoán cho rằng, họ sẽ không theo đuổi Kane nữa. Về phía Tottenham, họ vẫn kiên quyết không bán Kane, trong khi huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City trước đó thừa nhận rằng, khi mọi thứ giữ nguyên, sẽ không có vụ chuyển nhượng nào thành hiện thực.
Điều đó dường như cũng tác động đến Kane. Với tình hình có gì đó bế tắc, chân sút 28 tuổi đã xác nhận anh sẽ trở lại câu lạc bộ vào thứ Bảy (7.8).
“Mặc dù tôi sẽ không đi vào chi tiết cụ thể của tình huống, nhưng tôi muốn làm rõ rằng, tôi sẽ không bao giờ và chưa bao giờ từ chối tập luyện”, anh viết trên Twitter, "Tôi sẽ trở lại câu lạc bộ vào ngày mai, theo kế hoạch.
Đã gần 10 năm kể từ khi tôi ra mắt Spurs. Mỗi năm trong đó, các bạn - những người hâm mộ - đã cho tôi thấy sự ủng hộ và tình yêu thương hết mực. Đó là lý do tại sao tôi tổn thương khi đọc một số bình luận được đưa ra trong tuần này, đặt dấu hỏi về tính chuyên nghiệp của tôi.
Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho mối quan hệ của tôi với những người hâm mộ, những người đã ủng hộ tôi vững chắc như vậy trong suốt thời gian tôi thi đấu cho câu lạc bộ. Luôn luôn là như vậy cho đến bây giờ. Harry”.
Dù tâm sự vậy nhưng vẫn rất nhiều fan hâm mộ phản hồi bằng những lời gay gắt nhằm vào anh. Cũng có người khuyên Kane nên sa thải người đại diện và lẽ ra không nên để chuyện này xảy ra.