Harry Kane trong “cái vỏ bọc”
Với 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo trong chiến thắng 4-2 của Tottenham trên sân Leicester City hôm Chủ nhật (23.5), Harry Kane khép lại mùa giải 2020-21 ở Premier League với 2 giải cá nhân là Vua phá lưới (23 bàn) và Vua kiến tạo (14). Trên phương diện cá nhân, việc tham gia vào một nửa số bàn thắng của cả đội (68 bàn) đủ để anh có trong danh sách ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2020-21.
Tuy nhiên, Tottenham chỉ về đích thứ 7 trên bảng xếp hạng. May cho Spurs là từ mùa giải 2021-22, Liên đoàn bóng đá Châu Âu bắt đầu triển khai giải đấu Conference League để họ còn được hít thở không khí Cúp châu Âu. Nhưng chừng đó thực sự không đủ với Kane.
Tiền đạo sinh năm 1993 bắt đầu gắn bó với Tottenham từ năm 11 tuổi. Trải qua các cấp đội trẻ rồi được cho mượn khắp nước Anh để mùa giải 2014-15 là thời điểm Kane chính thức lên đội 1 của Tottenham. Lập tức chân sút 21 tuổi khi đó được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và lọt vào Đội hình tiêu biểu của PFA.
Sự nghiệp của Kane cứ thế thăng tiến, dần khẳng định phẩm chất của một trong những tiền đạo hàng đầu. 7 năm qua, Kane đã thâu tóm nhiều danh hiệu cá nhân: 3 lần là Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh, 2 lần xuất sắc nhất Anh, Vua phá lưới World Cup 2018 (cùng đội tuyển Anh)…
Động lực cho tham vọng
Nhưng trong thành tích tập thể, chàng trai sinh ra và lớn lên ở Waltham Forest có gì?
Á quân Champions League 2018-19, á quân League Cup 2014-15, 2020-21, cùng đội tuyển Anh giành Huy chương Đồng UEFA Nations League 2018-19.
Việc cư dân mạng lùng sục “tìm thấy” Tottenham giành chức vô địch giải giao hữu Audi Cup năm 2019 để nói Kane “ít nhất cũng đã có cúp” chỉ làm cho nỗi thất vọng của anh dâng cao hơn. Ngay trước khi kết thúc mùa giải, Kane được cho là đã tuyên bố muốn chia tay Tottenham để đến với đội bóng lớn hơn, nhiều cơ hội giành những chiếc cúp danh giá.
Đã và đang có những lý do thôi thúc ngày càng lớn hơn để Kane thoát khỏi vỏ bọc, thể hiện khát khao mạnh mẽ hơn cho bước tiến trong sự nghiệp. Anh có thể nhìn về người đồng đội cũ ở Leicester City là Jamie Vardy để thấy rằng, cơ hội vô địch chỉ đến với đội bóng có sự đầu tư đúng đắn, có một niềm tin vững chắc và một huấn luyện viên mang đến điều đặc biệt chứ không phải sự chắt chiu, thiếu niềm tin cùng sự ổn định ở Tottenham.
Có một ví dụ tiêu biểu về tham vọng và cách thực hiện để Kane học theo là Luis Suarez. Tiền đạo người Uruguay tới Châu Âu năm 2006, đầu quân cho đội bóng ít tên tuổi Groningen và chỉ sau 1 năm, anh đã có mặt ở Ajax Amsterdam. Vô địch Hà Lan là bước đệm cho Suarez sang Liverpool năm 2011.
Dù khẳng định vị trí tại Premier League, ghi 82 bàn/133 trận nhưng việc chỉ giành được League Cup cùng The Kop khiến anh "nổi loạn" để đến Barcelona. 13 chức vô địch là những gì Suarez có trong 6 năm ở sân Camp Nou.
Chuyện bị Barca hắt hủi càng khiến Suarez quyết tâm hơn khi chuyển sang Atletico Madrid. Và rồi, không cần danh hiệu Vua phá lưới như Lionel Messi, 21 bàn của Suarez giúp Atletico vô địch La Liga 2020-21, còn Barca chỉ đứng thứ 3. Một màn “phục hận” không thể ngọt ngào hơn của Suarez.
Nếu Kane cần thêm ví dụ, anh có thể thấy được từ chính Tottenham. Đó là Gareth Bale và Luka Modric tìm đến Real Madrid và thống trị Champions League. Là Kyle Walker không an phận ở London mà tới Manchester City để liên tiếp bổ sung những chiếc Cúp cho sự nghiệp.
Hay kể cả những nhân tố bị hắt hủi, mất suất đá chính như Kieran Trippier, Christian Eriksen cũng rời Tottenham để vô địch cùng Atletico và Inter Milan…
Vậy còn chờ gì nữa đây Kane?