Trận thua Liverpool không chỉ khiến Tottenham dậm chân trên bảng xếp hạng, nó còn khiến Mourinho đau đầu khi mất ngôi sao số 1 là Kane.
Chỉ thi đấu được nửa trận, Kane đã phải rời sân do chấn thương.
Mourinho xác nhận, cậu học trò của mình bị chấn thương cả 2 mắt cá chân. Đây là dạng chấn thương nghiêm trọng và trong sự nghiệp, Kane từng mắc phải nhiều lần.
Mourinho chia sẻ, Kane sẽ được phẫu thuật trong 48 giờ tới. Ông cho hay, một bên bị đau sau pha truy cản của Thiago bên phía Liverpool, bên còn lại chưa rõ nguyên nhân từ đâu.
"Người đặc biệt" đập tan mọi thông tin cho rằng, đó chỉ là chấn thương nhẹ và hy vọng cậu học trò của mình càng sớm trở lại càng tốt.


Giải đấu đang bước vào giai đoạn tăng tốc, nếu không có Kane, chưa biết Tottenham sẽ xoay sở ra sao khi phong độ gần đây của Son Heung-min không quá cao.
Trong buổi họp báo sau trận, Mourinho cũng chia sẻ, ông không muốn chấp nhận thất bại này và đã to tiếng với các cầu thủ trong phòng thay đồ. Hàng thủ luôn là điểm yếu của Tottenham và nó đã 2 lần báo hại Spurs, trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua trước Liverpool.
Sau trận gặp Liverpool, Tottenham sẽ có cuộc làm khách trên sân của Brighton vào rạng sáng 1.2 (giờ Việt Nam).