Trong bối cảnh Premier League đang ở hồi cuối, cả Tottenham và Leicester buộc phải tăng tốc hết sức vì những mục tiêu riêng. Do đó, không đội nào được phép đá "lỏng chân" ở cuộc đối đầu tại vòng 37.
Những vòng đấu gần đây, Tottenham đã thi đấu đúng với kiểu cách mà Mourinho mong muốn: Lầm lì, phòng ngự chắc và phản công sắc bén. Khi các nhân tố của "Gà trống" ngày càng thi đấu ăn ý, "Bầy cáo" buộc phải đóng vai con mồi.
Leicester chủ động cầm bóng nhưng đội nắm quyền kiểm soát thế trận lại là Tottenham. Spurs cố ý nhường tuyến giữa cho đội khách và bày sẵn "thiên la địa võng" ở trước khu vực 20m cuối sân. "Bầy cáo" lao vào tấn công và... sập bẫy.
Phút 6, Harry Kane cướp bóng ở khu vực giữa sân và tung cú vẩy má ngoài điệu nghệ, mở đường cho Son Heung-min bứt tốc. Tiền đạo người Hàn Quốc đi bóng thêm vài nhịp rồi ngoặt vào khu trung tuyến, trước khi tung ra cú sút rất căng. Bóng chạm chân hậu vệ James Justin bay thẳng vào lưới.
Sớm có bàn mở tỉ số, Tottenham càng dễ bề thi triển lối đá phòng ngự phản công. Trong suốt hiệp 1, Leicester dường như không biết làm gì, ngoài giữ bóng và chuyền qua lại. Dù tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 65% nhưng hiệu quả trong những pha tấn công của "Bầy cáo" vẫn là con số 0. Những cú sút xa không đủ độ nguy hiểm, những tình huống hãm thành cũng không thắng nổi tài năng của Hugo Lloris.
Phía bên kia chiến tuyến, Kasper Schmeichel thi đấu cũng rất xuất sắc. Tuy nhiên, một mình thủ thành người Đan Mạch là không đủ để cứu vãn hàng phòng ngự kém cỏi của Leicester. Dâng lên tấn công nhiều, "Bầy cáo" để lộ khoảng trống lớn sau lưng hàng thủ.
Tottenham với sức trẻ của Lucas Moura, Son Heung-min và Harry Kane liên tục có những tình huống phản công nhanh đặt khung thành Schmeichel vào thế báo động. Chỉ chưa đầy 4 phút (từ phút 37 đến 40), Kane lập một cú đúp đều theo kịch bản "hồi mã thương", giúp đội chủ nhà dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1.
Thế trận được giữ nguyên trong suốt hiệp 2. Bị dẫn sâu, Leicester không còn phương án nào khác ngoài liều mình tấn công, và Tottenham cũng chỉ chờ có vậy. Đội chủ nhà dựng "xe bus 2 tầng" trước khung thành của Hugo Lloris khiến mọi nỗ lực của "Bầy cáo" đều vô vọng.
Ngược lại, các học trò của Mourinho luôn chủ động tổ chức những đợt phản công nhanh khiến hàng phòng ngự bên phía Leicester phải khốn đốn. Tuy nhiên, sự vô duyên của Kane và Son khiến tất cả cơ hội trôi qua đáng tiếng.
Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng đậm 3-0 và tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Spurs giờ sẽ phải chờ đợi Wolves "sẩy chân" để nuôi hy vọng giành vé dự Europa League mùa sau. Còn với Leicester, kết quả này khiến họ đánh mất lợi thế trong cuộc đua Top 4 so với Chelsea và Man United. Hiện tại, "Bầy cáo" đang xếp thứ 4 với 62 điểm, ngang bằng với M.U nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.