Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội chủ nhà nhưng các cầu thủ Man United chơi gần như bế tắc trong cả trận đấu. Những ngôi sao được cho là ngòi nổ kiến tạo như Bruno Fernandes hay Paul Pogba không thể hiện được nhiều. Mũi công duy nhất là Mason Greenwood bị vây chặt, đôi cánh Jadon Sancho cùng Daniel James tỏ ra luống cuống.
Ngược lại, sau 2 trận đấu trắng tay, Wolves với lợi thế sân nhà Molineux chơi tự tin bất ngờ. Với nguồn cảm hứng Adama Traore, "Bầy sói" liên tục đặt khung thành M.U vào tình thế báo động. Nếu may mắn hơn, có thể đội chủ nhà đã có bàn thắng ngay trong hiệp 1 nếu cú sút của Francisco Trincao không bị Aaron Wan-Bissaka cản phá gần vạch vôi.
Hiệp 2 chứng kiến kịch bản gần như tương tự khi đội khách vẫn bế tắc còn Wolves lại một lần nữa không thể xé lưới đối thủ bởi sự xuất thần của David De Gea. Điểm yếu về dứt điểm và sự vô duyên lại ập đến với Wolves khi 2 trận trước, họ sút gần 50 lần nhưng không có nổi 1 bàn.
Tưởng chừng sẽ cầm hòa được đối thủ, phút 80, các cầu thủ Wolves như chết lặng sau bàn thắng của Greenwood. Tiền đạo 19 tuổi bên phía M.U dứt điểm chân phải rất mạnh, bóng đập đất khiến Jose Sa không thể cản phá được từ góc hẹp.
Bị ghi bàn ở những phút cuối, Wolves không thể gượng dậy và chấp nhận thất bại. Như vậy, giống Arsenal, Wolves đã trải qua 3 trận đầu mùa toàn thua và không ghi được bàn nào.
Còn với M.U, họ đã lập kỉ lục 28 trận sân khách liên tiếp bất bại ở Premier League, phá kỉ lục cũ của Arsenal. 7 điểm sau 3 trận không phải kết quả tệ với "Quỷ đỏ".