Giữa làn sóng chỉ trích, Ronaldo không phải kẻ trốn chạy

TAM NGUYÊN |

Sự chỉ trích và cảm giác không được bênh vực có đánh gục được Cristiano Ronaldo?

Chỉ vì mỗi bàn thắng trị giá... 1 triệu Euro mà Cristiano Ronaldo đang bị người Italia coi là tội đồ của Juventus. Rộng hơn nữa, anh bị cho là làm suy yếu Juventus, đồng nghĩa với chuyến phiêu lưu của anh ở đất nước này đã thất bại.

Sau đêm thứ Tư (10.3) vừa qua, bên trong Ronaldo có thể đã sống lại một cảm giác mà anh đã cố để chôn vùi. Cảm giác không được bảo vệ.

Khi còn ở Real Madrid, Ronaldo đã rơi vào trạng thái đó ở thời điểm bị cáo buộc tội trốn thuế trong giai đoạn từ 2011 đến 2014. Trong thời gian đó, Ronaldo rất thất vọng vì phía Real Madrid không có hành động bênh vực anh và việc bị tuyên án 23 tháng tù treo cùng khoản nộp phạt 19 triệu Euro là một phần lý do dẫn tới lời chia tay sân Bernabeu vào mùa Hè năm 2018.

Năm nay, Ronaldo lại không thấy mình được bảo vệ, dù chuyện chẳng liên quan đến thuế.

Một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ hướng về tiền đạo 36 tuổi sau khi Juve bị loại ở vòng 1/8 Champions League. Từ cựu tiền đạo Antonio Cassano cho tới huấn luyện viên Fabio Capello hay cựu Chủ tịch của Juve là Giovanni Cobolli đều nhắc đến ngôi sao người Bồ Đào Nha kèm theo những phán xét về “sai lầm”, về “thất bại”.

Juventus đã dành cho Ronaldo sự ủng hộ tuyệt đối hay chưa? Ảnh: Juventus
Juventus đã dành cho Ronaldo sự ủng hộ tuyệt đối hay chưa? Ảnh: Juventus

Thậm chí Cobolli còn thể hiện rằng, “tôi đã nói ngay từ đầu việc mua Ronaldo là một sai lầm”. “Mỗi bàn thắng của anh ta có giá trị lên tới 1 triệu Euro, bản hợp đồng quá đắt và cần quá nhiều điều kiện”, ông nói.

Dù ở Tây Ban Nha hay đã sang Italia, điều không thay đổi ở Ronaldo là việc bị so sánh với Lionel Messi. Trong khi Messi được yêu thương bao nhiêu ở Barcelona, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì Ronaldo luôn là tội đồ mỗi khi thất bại.

Ở Juve, không những lên tiếng phản đối những lời chỉ trích, họ còn “tiếp thêm dầu vào lửa” với việc cân nhắc bán anh trong mùa Hè này để xử lý vấn đề tài chính. Giám đốc thể thao Fabio Paratici thì tuyên bố thẳng rằng “việc gia hạn hợp đồng với Ronaldo không phải là vấn đề cấp thiết”.

Chiến đấu hay trốn chạy?

Trong số những người lên tiếng bênh vực cho Ronaldo, cựu hậu vệ của Juve là Nicola Legrottaglie tin rằng, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha “không phải là kiểu người trốn chạy trước những khó khăn”.

“Ronaldo sẽ ở lại cho đến khi đạt mục tiêu (vô địch Champions League với Juve) và sẽ cố gắng ít nhất là 1 năm nữa”, Legrottaglie nói, đồng thời cho rằng, chính Juve cần phải xem lại một số khía cạnh của mình từ việc 3 năm liên tiếp chỉ đi xa nhất là đến tứ kết.

Chiến đấu hay trốn chạy cũng chính là câu hỏi mà Ronaldo sẽ phải trả lời khi mùa giải 2020-21 kết thúc. Tâm trạng lúc này không đủ tốt để quyết định, nhưng đến cuối cùng, Ronaldo sẽ phải hiểu rằng, nếu ở lại, thử thách dành cho anh sẽ nhân lên gấp bội.

Liệu Ban lãnh đạo, huấn luyện viên, đồng đội có ủng hộ tuyệt đối – điều không hẳn đã có ở mùa giải này, hay anh trở thành cái gai trong mắt họ? Ở lại nghĩa là Ronaldo sẽ phải “chiến đấu” với chính những người trong nhà để chứng minh cho “những người không liên quan” rằng sẽ thành công tại Juve. Thành công nghĩa là phải vô địch Champions League.

Tất nhiên, nếu câu chuyện trở nên căng thẳng quá mức thì Ronaldo sẽ ra đi, nhưng không phải theo kiểu “trốn chạy”.

Ngay lúc này, để chuẩn bị cho khả năng đó, người đại diện Jorge Mendes đã xúc tiến các kế hoạch, trong đó có việc trở lại Real Madrid - thông tin được phát đi từ nhà báo Josep Pedrerol trên El Chiringuito TV.

Và nếu không phải Real Madrid thì vẫn còn đó Manchester United, Paris Saint Germain, những đội sẽ dành cho Ronaldo sự đón tiếp nồng hậu. Còn có “sai lầm” hay không thì lại là chuyện sau này…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Kỷ nguyên Ronaldo – Messi kết thúc buồn và dễ thế sao?

TAM NGUYÊN |

Thế giới đã trở nên bi quan hơn rất nhiều khi chứng kiến cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vắng mặt ở vòng tứ kết Champions League…

Đây, lý do Liverpool "vui như hội" khi Ronaldo, Messi cùng bị loại

TAM NGUYÊN |

Liverpool vui, không chỉ bởi không phải đối mặt với Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi trên chặng đường còn lại ở Champions League.

Sau 16 năm, tứ kết Champions League vắng bóng Ronaldo và Messi

TAM NGUYÊN |

Phần còn lại của Champions League 2020-21 sẽ nhạt đi phần nào khi vắng cả Ronaldo lẫn Messi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kỷ nguyên Ronaldo – Messi kết thúc buồn và dễ thế sao?

TAM NGUYÊN |

Thế giới đã trở nên bi quan hơn rất nhiều khi chứng kiến cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vắng mặt ở vòng tứ kết Champions League…

Đây, lý do Liverpool "vui như hội" khi Ronaldo, Messi cùng bị loại

TAM NGUYÊN |

Liverpool vui, không chỉ bởi không phải đối mặt với Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi trên chặng đường còn lại ở Champions League.

Sau 16 năm, tứ kết Champions League vắng bóng Ronaldo và Messi

TAM NGUYÊN |

Phần còn lại của Champions League 2020-21 sẽ nhạt đi phần nào khi vắng cả Ronaldo lẫn Messi.