Frenkie de Jong khi trở lại tuyển Hà Lan ở đợt tập trung này đã có những chia sẻ anh chưa từng dám nói ở kì chuyển nhượng nhiều bão tố vừa qua. Tiền vệ người Hà Lan ngụ ý Barcelona đã muốn anh rời Nou Camp và điều này hoàn toàn trái với mong muốn của bản thân.
Trong Hè vừa qua, khi John Murtough và Richard Arnold đích thân đến Tây Ban Nha để đàm phán với Barca về vụ De Jong, phía đội bóng xứ Catalunya đã đồng ý mức giá tổng là 85 triệu Euro. Tuy nhiên, mãi sau đó M.U chỉ ngồi chờ De Jong gật đầu nhưng không nhận được phản hồi. Đến khi "Quỷ đỏ" buông tay, De Jong vẫn không nói gì và đợi đến thời điểm này khi mọi thứ đã lắng dịu, anh mới phát ngôn.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Ba Lan, De Jong chia sẻ, ngay từ tháng 5, anh đã quyết định kiểu gì cũng ở lại Barca trong mùa giải này.
"Có người nói tôi quan tâm đến Chelsea và Manchester United? Thực tình, ngay từ tháng 5, tôi đã quyết định ở lại Barcelona. Cả mùa Hè vừa rồi, chưa khi nào suy nghĩ đó thay đổi trong đầu tôi.
Tôi không nói thêm được nhiều điều nữa, chỉ có vậy. Tuy nhiên, mọi người nhìn mà xem, đội bóng có những kế hoạch riêng và tôi cũng vậy, không thể tránh khỏi cảnh xung đột quan điểm. May sao đến lúc này, mọi thứ đã tạm ổn" - De Jong chia sẻ.
Như vậy, chính tiền vệ người Hà Lan xác nhận, anh muốn ở lại sân Nou Camp dù trước đó, nhiều tin đồn cho biết De Jong không chịu nổi cách hành xử "thiếu tình cảm" của Barca. Thậm chí, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (Fifpro) từng muốn can thiệp để bảo vệ quyền lợi cho De Jong khi bị Barca nợ lương và muốn đẩy đi để có thêm tiền trang trải.

Khi vụ De Jong ở Hè vừa rồi chưa ngã ngũ, Manchester United đã bổ sung Christian Eriksen. Erik ten Hag khi đó đang đi trên dây bởi nếu De Jong tới Old Trafford, ông sẽ rất khó xếp người. Có nhiều dự đoán cho rằng, trong những cuộc trò chuyện riêng với cậu học trò cũ, Ten Hag cũng biết được ý định này của De Jong và tôn trọng, qua đó không cố lôi kéo nữa.
Sau khi có Eriksen, M.U còn có thêm Casemiro nên nhưng vương vấn về tiền vệ người Hà Lan đã không còn. Tuy nhiên, trong sơ đồ, triết lý và cách vận hành, Ten Hag chưa khi nào thôi mong muốn tái hợp với cậu học trò cũ. Chặng đường tương lai của De Jong còn rất thênh thang nên khả năng tái ngộ của hai thầy trò tại Old Trafford vẫn còn.
Ở đợt FIFA Days này, Hà Lan sẽ đá 2 trận tại Nations League, gặp Ba Lan vào rạng sáng 23.9 và gặp Bỉ vào rạng sáng 26.9 (giờ Việt Nam).