Cuộc đọ sức giữa Leicester City và Liverpool chắc chắn là trận đấu được mong chờ nhất ngày Lễ tặng quà. Đơn giản, đây là cuộc đối đầu của 2 đội bóng có thứ hạng cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh.
Dù mới để thua Man City với tỉ số 1-3 hồi cuối tuần trước nhưng Leicester City vẫn giữ ngôi nhì bảng với 1 điểm nhiều hơn thầy trò Pep Guardiola. Hơn nữa, xét thành tích sân nhà, "Bầy cáo" vẫn duy trì chuỗi 9 trận bất bại suốt từ đầu mùa giải. Thầy trò Brendan Rodgers có lý do để tự tin tiếp đón Liverpool.
Còn với "The Kop", đội đầu bảng vẫn đang trình làng lối chơi cuốn hút và hiệu quả bậc nhất thế giới. Tại giải Ngoại hạng Anh, Liverpool vẫn bất bại sau 17 trận đấu, thậm chí họ giành tới 16 chiến thắng. Đoàn quân của Jurgen Klopp sẽ hành quân đến King Power với mục tiêu 3 điểm trong ngày Lễ tặng quà.
Song, ý nghĩa quan trọng của trận đấu không thể giúp hai đội tạo ra một thế trận cân bằng. Trong hiệp 1, Liverpool đã áp đảo hoàn toàn khi chủ động chơi pressing toàn diện, tranh cướp bóng ngay từ phần sân đối phương.Dễ hiểu, "Lữ đoàn đỏ" cầm bóng vượt trội, lấn lướt ở mọi thông số chuyên môn. Họ chuyền bóng chính xác hơn, tạo ra nhiều cơ hội, nhiều quả đá phạt góc hơn. Thậm chí, khi Liverpool đã tung ra 8 cú sút và có 1 bàn thắng thì Leicester City vẫn còn chưa một lần làm khó thủ thành Alisson.
Hàng phòng ngự chắc chắn của "Bầy cáo" đã làm việc khá hiệu quả trong hiệp 1. Dù phải nhận một bàn thua ở phút 31 từ pha không chiến dũng mãnh của Firmino, nhưng tuyến phòng ngự của Leicester City cũng đã giảm thiểu nguy hiểm đến mức tối đa. Bằng không, Liverpool đã giải quyết trận đấu sớm trong 45 phút đầu tiên.Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Leicester City cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng những nỗ lực này vấp phải khí thế hừng hực của Liverpool. The Kop không dễ bị ép ngược, thậm chí còn đẩy mạnh những pha lên bóng hơn nhằm khai thác khoảng trống "Bầy cáo" để lại.Thế trận giằng co được giữ trong hơn 20 phút thì đội chủ nhà lại bắt đầu "hụt hơi". Chỉ trong 8 phút (từ phút 71 đến phút 78), Liverpool ghi liền 3 bàn thắng để kết thúc trận đấu một cách hoành tráng.
Những bàn thắng này tuy kết thúc theo các kịch bản khác nhau nhưng đều được tạo ra từ những pha bóng mà Liverpool ép sân, nắm thế chủ động. Trong đó, Firmino hoàn tất cú đúp ở phút 74.