Vua phá lưới World Cup 2014 đang "mắc kẹt" tại Real Madrid khi không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zidane. Từng là ngôi sao sáng của Los Blancos nhưng những hạn chế về thể lực và khả năng phòng ngự khiến James Rodriguez dần đánh mất vị trí trong đội hình chính.
Sau 2 mùa giải thi đấu trong màu áo Bayern Munich theo dạng cho mượn, ngôi sao người Colombia cũng không được mua đứt và đành trở lại Bernabeu vào Hè 2019. Kể từ đầu mùa giải đến nay, anh chỉ có 13 lần ra sân trên mọi mặt trận, ghi được 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Không cải thiện được lối chơi và phong độ, James một lần nữa bị Real đem rao bán.
Hợp đồng giữa James Rodriguez và Real Madrid còn thời hạn đến Hè 2021. Do đó, Los Blancos muốn bán tiền vệ 28 tuổi ngay trong Hè này, tránh bị mất trắng. Mức giá ban đầu được đưa ra là khoảng hơn 40 triệu bảng nhưng đang dần hạ xuống 30 triệu bảng do tác động của dịch COVID-19.
Arsenal, Juventus, Everton và Chelsea là những đội bóng tỏ ý quan tâm đến thương vụ này; trong số đó, Everton bất ngờ đang có lợi thế hơn cả. Đội chủ sân Goodison Park được dẫn dắt bởi huấn luyện viên lão làng Carlo Ancelotti, cũng là một người thầy cũ của James Rodriguez. Quãng thời gian đẹp nhất của James tại Real chính là khi Ancelotti còn tại vị. Tái hợp với người thầy cũ, tiền vệ người Colombia sẽ có nhiều cơ hội để hồi sinh.
Hơn nữa, Everton cũng đang dần vươn mình với dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng ở cả 3 tuyến. James Rodriguez có thể xem đây là một thử thách mới thay vì một bước lùi trong sự nghiệp. 30 triệu bảng không phải cái giá quá đắt với một ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi.
Bổ sung thêm James Rodriguez, "giấc mơ hóa rồng" của Everton sẽ sớm thành hiện thực.