Nắn chỉnh hàng tiền vệ kịp thời
Khi Ancelotti tiếp quản Everton, đội bóng đang trong giai đoạn trồi sụt ở thời kì cuối của Marco Silva. Nổi cộm nhất là hàng tiền vệ đông nhưng không tinh. Chỉ có một vài nhân tố ít ỏi có đẳng cấp như Gueye đã bị PSG thâu tóm. Trong khi đó, số còn lại như tân binh Delph chấn thương triền miên còn, Gbamin rơi vào tình trạng tương tự.
Những người cũ như Sigurdsson, Davies, Schneiderlin không còn giữ được phong độ. Một cuộc khủng hoảng thật sự đã bao trùm lấy sân Goodison Park thời điểm đó.
Trải qua quãng thời gian làm quen với đội bóng mới, những người Ancelotti mua đầu tiên đều là tiền vệ. James Rodriguez, Allan hay Doucoure đã thay đổi toàn bộ màn trình diễn của The Toffees.
Allan hợp với Doucoure tạo thành bộ máy quét ở giữa sân, chia lửa cho Gomes đã bị vắt kiệt quá nhiều kể từ khi trở lại sau chấn thương. Phía trên, James được trả lại đúng vị trí sở trường. Cựu tiền vệ Real Madrid có thể tự do sút hay kiến tạo, miễn sao hiệu quả là được. Cách chơi vừa chiến thuật, vừa phóng khoáng ấy đang đem lại nhiều mặt tích cực cho Everton.
Tìm ra chân ái trên hàng công
Không một ai trên thế giới này có thể sử dụng Calvert-Lewin tốt như Ancelotti. Đó là điều chắc chắn nếu nhìn vào thành tích ghi bàn khủng khiếp của tiền đạo người Anh ở thời điểm này.
Trong vòng 1 tháng, anh đã ghi 8 bàn, trong đó có tới 2 hat-trick trên mọi mặt trận. Ngôi sao 23 tuổi đang là chân sút người Anh chơi nổi bật nhất xứ sương mù lúc này. Một cuộc gọi từ huấn luyện viên Southgate của tuyển Anh chỉ còn là thời gian.
11 trận cuối của mùa trước, Calvert-Lewin không có bàn nào. Tuy nhiên, Ancelotti vẫn kiên nhẫn và trao trọn niềm tin nơi anh. Để giờ đây, niềm tin ấy đã không bị phản bội.
Không chỉ tự chơi xuất sắc, Calvert-Lewin còn xốc lại tinh thần cho Richarlison. Để giờ đây, Everton có một bộ đôi tấn công đáng sợ bậc nhất Premier League.
Điểm tựa hàng thủ
Cặp trung vệ Keane - Mina không phải người mới nhưng lại có tinh thần hứng khởi không kém gì những tân binh. Bên cạnh họ không còn xuất hiện những lời chỉ trích như chính người hâm mộ đội bóng từng nhắm vài Digne. Dù có 8 kiến tạo mùa trước nhưng hậu vệ trái này mới chỉ được tận hưởng cảm giác không còn nghe chỉ trích từ đầu mùa giải năm nay.
Ở cánh đối diện, Coleman khiến Ancelotti phải thốt lên rằng, cậu học trò của mình có thể chơi bóng đến năm 40 tuổi. Lên công, về thủ rất nhịp nhàng và không phá sức, đó là ấn tượng của Coleman để lại cho đến lúc này.
Mùa giải còn rất giải để có thể dự đoán trước được kết cục của mỗi đội. Thế nhưng, một khi đã được Ancelotti dẫn dắt chuyên tâm, bất cứ đội bóng nào cũng có thể trở thành nhà vô địch. Điềm đạm, âm thầm chuẩn bị để rồi bùng nổ trên sân, đó là phong cách của Mr. Champions League.