European Super League, tiền, bóng đá và giá trị hạnh phúc

TAM NGUYÊN |

Chủ tịch Forentino Perez nói đúng, khi diễn giải chưa đủ về ý nghĩa của European Super League

Super League, tiền và cứu bóng đá…

Đúng 3 ngày kể từ khi được thông báo công khai về việc được khai sinh, European Super League (ESL) gần như bị… khai tử. Câu chuyện ồn ào của bóng đá thế giới trong tuần này đã mang tới rất nhiều góc nhìn, vô vàn cách đánh giá cùng một lượng khổng lồ sự phản đối.

Trong mệt mỏi và cay đắng, dù không tuyên bố hay thừa nhận thất bại, Chủ tịch Florentino Perez nói rằng ông thất vọng và buồn vì đã làm mọi việc cho dự án này trong suốt 3 năm qua. Đúng là “kiếm củi 3 năm, đốt 1 giờ”, bởi cho đến nước đi cuối cùng, sai sót đã xảy ra.

Don Perez nói đúng, có lẽ ông và các cộng sự đã diễn giải chưa đủ về ý nghĩa của ESL. Đó là sai sót, chứ không thể là sai lầm.

Nhưng sai sót này quá nghiêm trọng, để “đứa con tinh thần” của ông đã không được chào đời một cách chính thức.

Sự mạnh mẽ và quyết liệt quá mức của Don Perez đã không được lòng Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, và nhiều thành phần khác. Ảnh: AFP
Sự mạnh mẽ và quyết liệt quá mức của Don Perez đã không được lòng Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, và nhiều thành phần khác. Ảnh: AFP

Trong phát biểu của mình, Perez nhấn mạnh vào 2 khía cạnh, gồm “cứu câu lạc bộ” và “cứu bóng đá”. Trong đại dịch COVID-19, “cứu” là đúng, thế nhưng cứu ai thì trong mắt nhiều lãnh đạo ở các tổ chức cấp cao, đặc biệt là trong mắt cổ động viên, phạm vi không mở rộng.

Perez nhắc đến khoản lỗ 600 triệu Euro của 12 đội bóng tham gia sáng lập ESL và đương nhiên người ta chỉ thấy rằng, họ thành lập giải đấu để thu tiền về cho họ chứ không phải “những kẻ nghèo”. Perez lấy hình ảnh “hình tháp” để nói về hệ thống bóng đá Châu Âu, để khi giải đấu mới được tổ chức, tiền sẽ được rót từ trên xuống…

Nhưng không may là, suy nghĩ phản biện lại liên tưởng đến hình tháp… ngược!

Perez nói muốn “cứu bóng đá” khi nhận định thế hệ trẻ giờ đây “không xem bóng đá” và “Champions League giờ đây chỉ hấp dẫn từ vòng tứ kết”. Hẳn phải là một công trình nghiên cứu cực kỳ công phu để khẳng định điều đó, bởi rõ ràng là trong hơn 1 năm qua, Châu Âu gần như không có khán giả đến sân do COVID-19.

Điều Perez nói thậm chí còn bị coi là phiến diện, bởi ông chỉ nhìn về những nơi có ánh sáng chứ đâu phải nhiều vùng đất mà người hâm mộ mỏi mòn chờ đợi để được xem tận mắt một đội bóng lớn.

Bóng đá và giá trị hạnh phúc

Quyết tâm và sốt sắng của Don Perez là đáng ghi nhận trên khía cạnh nào đó nhưng việc truyền đạt ra công chúng đã không có sự uyển chuyển. Nó phải thuộc về một người khác, như Karl-Heinz Rummenigge chẳng hạn.

Nếu Karl-Heinz Rummenigge là người diễn giải, European Super League có khi đã không bị “bóp chết“. Ảnh: Tuttosport
Nếu Karl-Heinz Rummenigge là người diễn giải, European Super League
có khi đã không bị “bóp chết“. Ảnh: Tuttosport

Ai cũng biết Bayern Munich không nằm trong “nhóm nổi loạn” và vị Giám đốc điều hành của họ là người thích đối thoại hơn đối đầu. Khó có thể nói Bayern không quan tâm đến ESL, vậy nhưng cách hành động của Don Perez đã làm chệch hướng. Đó là lý do Chủ tịch UEFA - Aleksander Ceferin đã đề nghị Rummenigge giúp mình giải quyết các vấn đề và "bắt đầu lại sau những ngày rất khó khăn đối với bóng đá thế giới”.

Như phong cách chơi bóng mạnh mẽ mà lịch thiệp, cựu tiền đạo 65 tuổi này nhấn vào đúng điểm cần nhất để giành được sự thiện cảm: “Những gì xảy ra chẳng làm hài lòng ai cả. Đã có những lời xin lỗi khi các câu lạc bộ thấy mình sai. Nhưng tôi không quan tâm điều đó lúc này”, ông nói trên tờ Tuttosport. “Điều quan trọng là thoát ra khỏi khủng hoảng một cách thông minh”.

Yếu tố “thông minh” ở đây hẳn cũng là bài học dành cho Don Perez, nếu sau này còn có ý định phát triển lại ESL. “Tôi sẽ ngay lập tức mang lại hạnh phúc, sự hòa hợp và lòng trung thành cho cả thế giới bóng đá. Thật không may, tôi không có nó, vì vậy chúng ta cần phải làm việc.

Chờ cơn bão dịu đi rồi chúng ta sẽ tập trung vào đối thoại. Chủ tịch Ceferin, và tôi cũng nghĩ như vậy, trấn an rằng ông ấy không có ý định đóng sập cánh cửa trước mặt bất kỳ ai”.

Chỉ vậy thôi, “đưa giá trị hạnh phúc trở lại với bóng đá”, chẳng ai phản đối cả. ESL có thể đã sống nếu người diễn giải là Rummenigge…

Còn "hạnh phúc là gì?" thì nó nằm trong ý nghĩa sâu xa của từ “đấu tranh” mà Các Mác đã gắn kèm.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Barca tuyên bố không rút khỏi European Super League

HOÀI MINH |

Barca khẳng định sẽ không rời khỏi nhóm sáng lập European Super League (ESL) và tiếp tục theo đuổi dự án đến cùng.

UEFA không "chiến thắng" European Super League: Phải cải tổ và minh bạch

HOÀI MINH |

Cái "chết yểu" hay chí ít là việc "tạm dừng" của European Super League (ESL) thực tế không phải chiến thắng của UEFA. Đây là bài học để Liên đoàn bóng đá Châu Âu phải thay đổi.

European Super League: Khai sinh và khai tử, 72 giờ chấn động thế giới

TAM NGUYÊN |

European Super League có thể lập kỷ lục, khi trở thành giải đấu có "thời gian tồn tại" ngắn nhất thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Barca tuyên bố không rút khỏi European Super League

HOÀI MINH |

Barca khẳng định sẽ không rời khỏi nhóm sáng lập European Super League (ESL) và tiếp tục theo đuổi dự án đến cùng.

UEFA không "chiến thắng" European Super League: Phải cải tổ và minh bạch

HOÀI MINH |

Cái "chết yểu" hay chí ít là việc "tạm dừng" của European Super League (ESL) thực tế không phải chiến thắng của UEFA. Đây là bài học để Liên đoàn bóng đá Châu Âu phải thay đổi.

European Super League: Khai sinh và khai tử, 72 giờ chấn động thế giới

TAM NGUYÊN |

European Super League có thể lập kỷ lục, khi trở thành giải đấu có "thời gian tồn tại" ngắn nhất thế giới.