Hơn 90 phút trên sân Juventus Arena cho thấy sự cân bằng về trình độ giữa 2 đội. Và khi không thể giải quyết bằng các tình huống chiến thuật, đôi bên phải chờ đến khoảnh khắc của những siêu sao.
Thật tiếc cho đội khách khi họ không có ai làm được điều đó. Còn với Juventus, đó lại là Paulo Dybala.
Bàn thắng ở phút 45+2 của tiền đạo người Argentina thật sự thiên tài. Từ góc đá phạt rất hẹp ở gần cầu môn bên cánh phải, Dybala đã làm tất cả bất ngờ với pha đá thẳng làm tung nóc lưới đội khách. Trong bàn thắng đó, ngoài việc khen Dybala, hàng thủ Atletico không hề có lỗi.
Dybala là điểm tựa hàng công của đội chủ nhà ở trận này. Còn với tuyến phòng ngự, trung vệ trẻ De Ligt có màn trình diễn hay nhất từ đầu mùa. Năng nổ, mạnh mẽ, chính xác và tỉnh táo, tất cả phẩm chất tốt nhất một trung vệ có thể sở hữu đều được De Ligt phô diễn.
Sau khoảng thời gian được đá chính nhiều bởi Chiellini chấn thương dài hạn, De Ligt đã trưởng thành trông thấy khi được song hành cùng Bonucci.
Sau 1 trận được cho nghỉ ở Serie A, Ronaldo đã trở lại nhưng chưa thật sự bắt nhịp được. Anh vẫn nỗ lực trong từng pha đi bóng và qua người nhưng dấu hiệu tuổi tác đang dần đè nặng lên siêu sao này.
Trong bối cảnh Dybala và đâu đó là Higuain vẫn thường xuyên ghi bàn, Ronaldo cần cố gắng hơn bội phần để lấy lại vai trò tại Juve.
Tình huống đáng chú ý nhất của đội khách đến ở những giây cuối cùng khi Morata có pha đón bóng hụt từ đường căng ngang của Correa trước khung thành. Pha chạm bóng hỏng ăn từ khoảng cách chừng 1m trước khung thành đội bóng cũ khiến Morata tự tay đánh mất 1 điểm cho Atletico Madrid.
Thêm một thất bại nữa trước Juve trên đất Ý, Atletico phải thắng lượt trận cuối nếu không muốn bị Leverkusen tạo ra địa chấn.
Còn với Juventus, lúc này họ có quyền nghỉ ngơi khi đã chắc suất vào vòng 16 đội và tập trung lực lượng để trở lại Serie A vào cuối tuần.
Kết quả các trận đấu rạng sáng 27.11
Real Madrid 2-2 PSG
Lokomotiv Moscow 0-2 Bayer Leverkusen
Galatasaray 1-1 Club Brugge
Tottenham 4-2 Olympiakos
Man City 1-1 Shakhtar Donetsk
Red Star Belgrade 0-6 Bayern Munich
Atalanta 2-0 Dynamo Zagreb