Trước lượt thứ 5, Inter đang thất thế so với Dortmund và Barcelona. Họ mới chỉ có 4 điểm sau 4 trận, xếp thứ 3 và kém Dortmund 3 điểm, kém đội dẫn đầu là Barca 4 điểm.
Đêm nay, Dortmund sẽ hành quân đến Nou Camp để chạm trán Barca. Trong khi đó, Inter bằng mọi giá phải có 3 điểm trước "đội lót đường" Slavia Prague.
Ở trận cầu tâm điểm của "bảng tử thần", cơ hội được chia đều cho đôi bên tính đến thời điểm trước khi bóng lăn. Trong trận lượt đi tại Signal Iduna Park, phải rất xui xẻo, Dortmund mới không thể thắng được "Gã khổng lồ Catalunya". Trong khi đó ở trận sân nhà vòng trước, vào một đêm không như ý, Barca để đội bóng nhỏ Slavia cầm hòa 0-0.
Nếu có một kết quả hòa giữa 2 đội, cục diện bảng này vẫn giữ nguyên với 2 vị trí đầu bảng. Khi đó, Inter bị đẩy vào thế chân tường.
Nếu Dortmund thắng, họ sẽ tự định đoạt được tấm vé vào vòng 16 đội. Điều tương tự cũng đến với Barcelona nếu đội chủ nhà giành 3 điểm.
Dortmund thắng, Barca sẽ bị dồn vào thế khó bởi ở lượt đấu cuối, họ phải đụng độ một Inter Milan đang khát điểm. Khi ấy, chưa ai dám nói trước điều gì. Dortmund nếu thua, họ vẫn còn nhiều cơ hội bởi lượt cuối chỉ phải gặp Slavia. Lúc ấy, Inter buộc phải thắng Barca, điều này khó hơn rất nhiều nhiệm vụ của Dortmund.
Ngoại trừ Slavia, các đội còn lại tại bảng F đều rất khát khao lọt vào vòng 16 đội. Với Barcelona, sau khi để Liverpool lội ngược dòng không tưởng ở mùa trước, Messi và các đồng đội đang rất cố gắng để thực hiện lại lời hứa đem cúp về sân Nou Camp.
Trong khi đó, Dortmund dù không đặt mục tiêu vô địch nhưng với phương châm vào sâu nhất có thể mỗi mùa, họ sẽ có động lực lớn. Việc càng vào sâu, tiền thưởng càng nhiều và sức hút của đội bóng với các ngôi sao càng lớn. Dortmund sẽ hy vọng vào một mùa giải thần kỳ như cách họ đi đến trận đấu cuối cùng năm 2013.
Với Inter Milan, đây là mùa họ cải tổ mạnh để sẵn sàng đua tranh danh hiệu tại mọi đấu trường. Ở Serie A, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ khi đoàn quân của Conte chỉ kém đội đầu bảng Juventus đúng 1 điểm sau 13 vòng. Danh hiệu Scudetto vẫn ở trong tầm với.
Trong khi đó trên trường châu lục, sau chức vô địch năm 2010, Inter gần như biến mất hoàn toàn. Giờ là lúc Conte cần đặt lại vị thế cho đại diện Serie A, đây cũng là nhiệm vụ tối thượng mà các ông chủ Trung Quốc giao phó.
Chỉ còn 2 trận nữa tại "bảng tử thần" và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu đội bóng nào rớt đài, họ sẽ đá Europa League. Đây là kịch bản không đến nỗi tệ với Dortmund và Inter nhưng là thảm họa dành cho Barcelona.
2 trận đấu của bảng này đều diễn ra vào 3h00 rạng sáng 28.11 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên sóng truyền hình K+.