Diện đồ... hồng, Real Madrid, Barcelona “rủ nhau” thua trận

TAM NGUYÊN |

Trong cùng một ngày, Real Madrid, Barcelona đều mặc áo... hồng và đều nhận thất bại trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Vòng 6 La Liga, các đội bóng lớn đều ra sân vào thứ Bảy để chuẩn bị cho loạt trận ra quân tại Champions League vào tuần sau. Không hiểu có phải vì quá chú tâm vào mặt trận Châu Âu hay không mà 3 trong 4 đội của La Liga tham dự Champions League đều có kết quả không như ý, thậm chí là bất ngờ.

Trên sân nhà Alfredo di Stefano, huấn luyện viên Zinedine Zidane buộc phải có những điều chỉnh về nhân sự do tình hình chấn thương cũng như nhiều cầu thủ mới trở lại sau đợt tập trung đội tuyển. Nhưng dường như Zizou và các học trò cũng đã có phần đánh giá thấp Cadiz, đội mới thăng hạng.

Real Madrid ra sân với hàng tiền vệ thiếu sức mạnh và đó là lý do họ để cho đội khách chơi lấn lướt trong hiệp 1. Các cầu thủ Cadiz chơi áp sát rất nhanh, tranh chấp quyết liệt, sớm đẩy khung thành của Thibaut Courtois vào tình thế nguy hiểm. Sau 2 pha uy hiếp của Alvaro Negredo và Choco Lozano, đến phút 16, chính 2 cầu thủ này phối hợp gọn gàng để Lozano ghi bàn mở điểm.

Thibaut Coutois cũng thể sửa được hết sai sót của các đồng đội. Ảnh: Getty Images
Thibaut Coutois cũng thể sửa được hết sai sót của các đồng đội. Ảnh: Getty Images

Sự mệt mỏi của Sergio Ramos và Raphael Varane, việc dâng lên quá cao của Marcelo và cảm giác thi đấu đã mất từ lâu của Nacho Fernandez khiến 2 cánh đội chủ nhà liên tục bị khai thác.

Trên hàng công, Vinicius Junior dường như có dấu hiệu muốn thể hiện sau 2 trận gần đây ghi bàn để cứu nguy cho đội nhà, trong khi giới chuyên môn một lần nữa đặt dấu hỏi vì sao Zidane vẫn giữ Lucas Vazquez. Chính 2 vị trí chơi lắt nhắt, thiếu tính đột phá khiến Karim Benzema ở phía trong bị “giam cầm” bởi các hậu vệ.

Zidane thay liền 4 vị trí sau giờ nghỉ, với Casemiro, Fede Valverde, Eder Militao và Marco Asensio xuất hiện. Hiệp đấu này, Los Blancos kiểm soát tốt hơn, nhưng đường vào vòng cấm đối phương đã bị khóa chặt. Tình huống đến gần bàn thắng nhất là khi Benzema tự tìm cho mình không gian, đi bóng và dứt điểm từ xa nhưng bóng lại trúng xà ngang.

Lần đầu tiên kể từ năm 1991, Real Madrid thua Cadiz, trong khi với Barca, lần đầu tiên sau 9 năm, họ trắng tay rời sân Getafe. Trong chuyến làm khách tới Madrid, huấn luyện viên Ronald Koeman không để Lionel Messi nghỉ sau khi di chuyển từ Nam Mỹ về sau các trận vòng loại World Cup. Sát cánh cùng anh là Antoine Griezmann và Ousmane Dembele.

Lionel Messi cũng mệt mỏi không kém và Barcelona thua trận đầu tiên dưới thời Ronald Koeman. Ảnh: Getty Images
Lionel Messi cũng mệt mỏi không kém và Barcelona thua trận đầu tiên dưới thời Ronald Koeman. Ảnh: Getty Images

Tất nhiên là với sức mạnh của Barca, Koeman có xếp thế nào thì họ vẫn được đánh giá cao hơn Getafe, bởi họ đã không thua ở sân Coluseum Alfonso Perez trong 9 năm qua. Thế nhưng, Barca lại không thể duy trì tính nhịp điệu trong lối chơi, dù cầm bóng đến 73%.

Ngược lại, dù Getafe chơi rình rập nhưng họ lại có nhiều cơ hội hơn. 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Frenkie de Jong phạm lỗi trong vòng cấm, Jaime Mata thực hiện thành công quả 11m đưa chủ nhà vượt lên.

Koeman thay người sau đó ít phút, với Ansu Fati và Philippe Coutinho nhưng Barca cũng không lấy lại được sự nhịp nhàng. Vậy nên, cũng như Real Madrid, Barca nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải dưới thời Koeman để tạm đứng thứ 9 với 7 điểm. Nhưng họ vẫn đá ít hơn 1 trận so với Real Madrid, đội vẫn đứng đầu nhưng cùng 10 điểm với Getafe, Cadiz và Granada.

Granada cũng gây bất ngờ ở vòng đấu này khi thắng Sevilla 1-0. Trong số 4 đội dự Champions League, chỉ có Atletico Madrid thắng (2-0 trên sân Celta Vigo).

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Haaland đang bứt phá nhưng Real Madrid đã chọn Mbappe

TAM NGUYÊN |

Real Madrid có vẻ như đã chọn được mục tiêu cần đưa về trong mùa Hè 2021: Kylian Mbappe.

Real Madrid từng muốn biến Messi thành “Figo 2.0”

TAM NGUYÊN |

13 năm sau khi biến Luis Figo thành “kẻ phản bội” trong mắt cổ động viên Barca, Real Madrid muốn làm điều tương tự với Lionel Messi...

Pogba mơ về Real Madrid nhưng sẽ tới... Barcelona?

TAM NGUYÊN |

Cách đây ít ngày, Paul Pogba chia sẻ giấc mơ được chơi bóng tại Real Madrid, kình địch của Barcelona...

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Haaland đang bứt phá nhưng Real Madrid đã chọn Mbappe

TAM NGUYÊN |

Real Madrid có vẻ như đã chọn được mục tiêu cần đưa về trong mùa Hè 2021: Kylian Mbappe.

Real Madrid từng muốn biến Messi thành “Figo 2.0”

TAM NGUYÊN |

13 năm sau khi biến Luis Figo thành “kẻ phản bội” trong mắt cổ động viên Barca, Real Madrid muốn làm điều tương tự với Lionel Messi...

Pogba mơ về Real Madrid nhưng sẽ tới... Barcelona?

TAM NGUYÊN |

Cách đây ít ngày, Paul Pogba chia sẻ giấc mơ được chơi bóng tại Real Madrid, kình địch của Barcelona...