Lukaku vẫn tàng hình trong trận cầu lớn
Sau khi rời Chelsea để trở lại Inter Milan, Romelu Lukaku đã nhận được rất nhiều kỳ vọng. Anh cũng tin rằng, sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Tuchel, sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh mới là thứ khiến mình sa sút. Tuy vậy, sau trận đấu với Lazio, Lukaku cho thấy mình chẳng cải thiện chút nào kể cả khi đã trở lại Serie A.
Suốt cả trận đấu, Lukaku chỉ tập trung cắm rễ ở vòng cấm của đối thủ, bất chấp đội nhà đang rất khó khăn trong việc lên bóng. Kết quả, anh chỉ có 11 lần chạm bóng sau 69 phút thi đấu, trong đó tới 1 nửa là những tình huống để mất bóng đầy lóng ngóng. Với 2 cú sút đi không trúng khung thành, tỉ lệ chuyền bóng chính xác 55%, nói sao tuyển Bỉ “tàng hình” cũng không có gì sai.
Cách đây không lâu, huyền thoại Di Canio từng nhận định khi Lukaku về lại Inter: “Cậu ta đã trở lại Inter, điều đó cũng tốt. Cậu ta giành được danh hiệu lớn với đội bóng. Nhưng Lukaku luôn thất bại trong những trận cầu lớn. Đó không phải ý kiến của tôi, đó đơn giản là sự thật. Cậu ta 30 tuổi rồi, nhưng vẫn còn đó cơ hội để thay đổi” - cựu ngôi sao của Inter nói trên Sky Sport Italia.
Lazio đã chơi quá hiệu quả
Ở trận đấu này, huấn luyện viên Sarri không cầm bóng nhiều như triết lý vốn có của ông, khi chỉ có 48% thời lượng kiểm soát bóng và còn sút ít hơn đối thủ (11 so với 19). Nhưng họ mới là đội hiệu quả hơn với 3 bàn thắng sau 7 cú sút trúng đích.
Trong 3 bàn thắng của Lazio, có thể thấy 3 cách tiếp cận khác nhau. Ở bàn thắng đầu tiên, họ chỉ mất một đường phất bóng từ xa và Felipe Anderson luồn ra sau hàng thủ Inter rồi dễ dàng ghi bàn. Ở bàn thắng thứ 2, Luis Alberto tung cú siêu phẩm sút xa từ ngoài vòng cấm ở phút 75. Và cuối cùng, Pedro cứa lòng ấn định tỉ số 3-1, sau tình huống phối hợp nỗ lực trước đó của các đồng đội trong vòng cấm Inter.
Còn về Inter Milan, họ chỉ biết tự trách mình. Tạo ra gần 20 cú dứt điểm, nhưng chất lượng các pha tấn công của thầy trò HLV Simone Inzaghi là không cao. Bàn thắng duy nhất mà Lautaro Martinez ghi được cũng chỉ tới từ một tình huống lộn xộn, chứ không phải kết quả của một pha tấn công bài bản.
Pedro lóe sáng
Ở tuổi 35, Pedro không còn đảm bảo thể lực để chơi liên tục. Dù vậy, anh vẫn cho thấy đẳng cấp của mình, đặc biệt là trước các đối thủ nặng ký như Inter Milan.
Trận này Pedro chỉ được huấn luyện viên Sarri cho vào sân ở phút 57, thay cho Mattia Zaccagni. Chỉ mất 33 phút, anh đã giúp đội nhà giành được chiến thắng 3-1, bằng cách góp công trực tiếp vào hai bàn thắng.
Ở bàn thắng thứ 2 của Lazio, cựu sao Chelsea đã nhả bóng khi phát hiện đồng đội sẵn sàng ở tuyến 2, giúp mở ra khoảng trống cho Luis Alberto sút tung nóc lưới thủ môn Handanovic. Tới phút 86, cú cứa lòng của Pedro là hết sức hoàn hảo, bất chấp trước mặt anh là 2 hậu vệ Inter đang nỗ lực ngăn cản. Thậm chí tới thủ môn Handanovic cũng chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới chứ chưa kịp phản xạ.