Trong trận đấu rạng sáng 13.2, khi Kimpembe ghi bàn giúp PSG vươn lên dẫn trước M.U, Di Maria đã có hành động không đẹp. Anh hướng về phía khán đài phía đông sân Old Trafford và buông lời tục tĩu với cổ động viên Man United.
"'F**k off! Puta!" (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là: Câm mồm đi, lũ ch*).
Hành vi thiếu kiểm soát của tiền vệ này xuất phát từ người hâm mộ "Quỷ đỏ" trên khán đài. Khi PSG chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc, Di Maria nhận mưa chai lọ vào người và đáp lại bằng hành vi trêu tức đám đông đang sôi máu.

Kết thúc trận đấu, tiền vệ này có màn trở lại hoành tráng khi đóng góp 2 kiến tạo giúp PSG đả bại M.U tới 2-0 trên sân khách. Qua đó, đội bóng nước Pháp chiếm ưu thế lớn trước trận lượt về trên sân Parc des Princes.
Tuy nhiên, Di Maria có thể trở thành khán giả dù không nhận thẻ đỏ như Pogba hay gặp chấn thương như Neymar. Anh đã bị UEFA "sờ gáy" sau những câu chửi tục tĩu.
Cụ thể, tiền vệ của PSG đã vi phạm điều 15 của Bộ kỷ luật được UEFA đề ra cho các giải đấu của mình. Điều này nêu rõ về những lỗi hành vi các cầu thủ hoặc những người trên sân mắc phải. Trong đó, xúc phạm người khác là điều tối kị.

Nếu cơ quan lớn nhất của bóng đá Châu Âu đưa ra phán quyết, không loại trừ khả năng Di Maria phải nhận án treo giò từ 1-2 trận. Nếu điều này thành hiện thực, anh không thể góp mặt ở trận lượt về.
PSG đã mất cả Cavani và Neymar trước trận lượt đi nhưng vẫn chơi trên chân Man United. Nhưng nếu mất nốt Di Maria, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.