Một cầu thủ 34 tuổi không còn nhiều tác động như Young cũng chọn cách rời khỏi con tàu bấp bênh Man United để đến Serie A.
Vắng những tiếng cười châm biếm
Ashley Young là một trong những người còn sót lại ở thời kì cuối kỉ nguyên Sir Alex Ferguson. Không thể phủ nhận tiền vệ người Anh từng là nhân tố quan trọng của "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện trong quá khứ.
Từ khoảng mùa giải 2016 đến nay, Young chưa bao giờ được đóng vai trò như thế nữa. Dù có lúc anh đeo băng đội trưởng của Man United nhưng vai trò mà tiền vệ này bao phủ chỉ ở mức trung bình.
Young bị chê cười là "cầu thủ mùa chuyển nhượng" bởi chỉ khi các đội bóng rục rịch thay đổi nhân sự, tiền vệ này mới đá năng nổ. Nhờ đó mà đến tận lúc này, dù đã bước sang tuổi 34 nhưng anh vẫn trụ lại được ở sân Old Trafford.

Người hâm mộ nhớ về Young trong 2 năm trở lại đây phần lớn là các pha bóng vụng về hoặc chỉ biết đá để giữ chân khi mùa chuyển nhượng gần đến. Kịch bản ấy đã dừng lại do anh sẽ đến Inter Milan vào mùa hè 2020, bỏ lại một sự nghiệp dang dở, không có nhiều vinh quang cùng M.U.
Vắng những tiếng cười trong phòng thay đồ
Young đã chơi cho M.U từ năm 2011 với tổng cộng 202 lần ra sân cho đến lúc này. Trong suốt 9 năm, anh chơi rất nhiều vị trí và là cầu thủ kinh nghiệm bậc nhất đội hình "Quỷ đỏ". Cũng vì lẽ đó, Young được trao tấm băng thủ quân và lĩnh xướng phòng thay đồ.
Young có thể không hay như kì vọng từ thời Sir Alex mua anh về từ Aston Villa. Tuy nhiên, một người đội trưởng bao giờ cũng có những phẩm chất khác để động viên và gắn kết toàn đội.
Suốt thời kì Mourinho khủng hoảng và giai đoạn khó khăn của Solskjaer, chưa một lần phòng thay đồ của M.U bị lục đục, ngoại trừ trường hợp "một mình một kiểu" của Pogba cùng tay cò Raiola. Khác với nhiều đội khác khi các cầu thủ đồng tình làm loạn để đuổi cổ huấn luyện viên, Man United chưa từng có trường hợp đó.

Young không nổi bật ở mỗi vị trí anh chơi nhưng luôn biết cách động viên đồng đội trên sân mỗi khi M.U gặp khó. Đáng tiếc theo thời gian, tuổi tác ngăn anh ra sân và cũng kéo tụt thành tích của "Quỷ đỏ".
Young ra đi để lại tấm băng đội trưởng mà chỉ có De Gea đủ sức đeo nó lên. Nhưng liệu một đội bóng đang dần rệu rã như M.U có thực sự cần trông cậy vào một thủ môn để làm người lĩnh xướng khi chính De Gea cũng không ổn định vào lúc này?
Phòng thay đồ của M.U sẽ dao động ít nhiều khi Young chia tay và Solskjaer lại hêm một mối lo khác.
Man United giờ đã mất dần giá trị
Theo tiết lộ của Daily Mail, M.U đã mời Young kí vào bản hợp đồng mới với thời hạn 12 tháng cùng mức lương 110.000 bảng/tuần nhưng anh đã từ chối. Đây là con số cao với Young ở tuổi 34 nhưng chưa nhiều bằng những gì Inter sẽ trả cho tiền vệ này.
Đội bóng thành Milan đã đàm phán bản hợp đồng 18 tháng cùng mức lương cao hơn thế để lôi kéo Young. Một người từng chơi 9 năm cho M.U, nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi nhưng vẫn quyết tâm rời Old Trafford để tìm cơ hội tốt hơn ở tuổi xế chiều.
Inter đang tranh từng điểm một với Juventus để đua Scudetto, sự cạnh tranh ấy sẽ hấp dẫn hơn cho Young khi anh cứ phải loay hoay tìm đường vào Top 4 với Man United. Inter khả năng cao có vé đá Champions League, đây là điều M.U khó có thể đảm bảo.

Tình cảm 9 năm nhưng vẫn bị chối bỏ ở tuổi 34, Young đã chọn một nơi tốt hơn M.U lúc này. Mọi sự níu kéo của "Quỷ đỏ" chỉ khiến Young thêm phần vướng bận. Anh đã đòi đi ngay trong tháng này nhưng vẫn bị giữ lại để lấp chỗ trống hàng thủ.
Không biết trong 5 tháng tới, nếu được ra sân, Young sẽ đá với tâm thế như thế nào?