Thủ môn người Tây Ban Nha đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Anh khẳng định mọi thành viên của Man United đều phải chịu trách nhiệm sau thất bại “ác mộng” 1-4 trước Watford.
“Không có nhiều điều để nói, thật xấu hổ khi Man United thi đấu như vậy. Thật không thể chấp nhận được với những gì mà chúng tôi đã thể hiện trong ngày hôm nay. Có thể dễ dàng đổ lỗi cho huấn luyện viên trưởng sau những kết quả tồi tệ nhưng còn là phần trách nhiệm thuộc về các cầu thủ. Chúng tôi cần phải thể hiện nhiều hơn những gì chúng tôi đang làm.
Hiệp một thật đáng xấu hổ, chúng tôi có thể để thủng lưới bốn bàn chỉ sau 45 phút. Thật khó để chứng kiến toàn đội thi đấu hôm nay, kiểu như hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác nối tiếp nhau. Không thể chấp nhận được", De Gea chia sẻ.
Dù thủ thành người Tây Ban Nha khẳng định, không thể quy hết mọi trách nhiệm cho huấn luyện viên trưởng. Nhưng với tư cách là người "đứng mũi, chịu sào", Ole Solskjaer vẫn là "vật tế" khi thành tích Man United đi xuống. Theo The Time, The Guardian và rất nhiều tờ báo Anh, ban lãnh đạo đội đã quyết định chấm dứt hợp đồng với vị chiến lược gia người Na Uy.
Phong độ của các cầu thủ Man United nhìn chung rất tệ trong khoảng thời gian vừa qua. Ngoài một vài cá nhân chơi ổn định, thậm chí nhiều lần "cứu thầy" như De Gea, Ronaldo,... phần còn lại đã khiến Ole Solsa và người hâm mộ phải thất vọng.
"Chúng tôi đang cố gắng cống hiến hết sức mình và chiến đấu vì đội bóng nhưng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Chúng tôi đã thể hiện thật kém cỏi, một lần nữa xin lỗi người hâm mộ. Tôi đã trải qua những khoảnh khắc khó khăn và luôn tin tưởng vào bản thân nhưng có những thời điểm khó khăn, chúng tôi phải vững vàng về tinh thần và thể chất. Chúng tôi được trả tiền để chơi cho United và để làm tốt hơn thế.
Nó đã rất tồi tệ trong một thời gian dài - một câu lạc bộ như Man United, chúng tôi phải chiến đấu cho những danh hiệu và chiến đấu cho những điều lớn lao và thành thật mà nói chúng tôi còn cách rất xa điều đó. Hãy xem, chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ và gắn bó với nhau. Chúng ta luôn nói những điều giống nhau nhưng đó là sự thật chúng ta phải nhìn lại bản thân và xem mình có thể cải thiện ở đâu", De Gea cho biết sau trận đấu.
Thủ môn 31 tuổi để lại dấu ấn trong hiệp 1 khi hai lần liên tiếp cản phá thành công quả 11m của Watford. Thế nhưng tài năng của De Gea không đủ để giúp M.U tránh khỏi một thất bại. Thua 1-4, M.U tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và cách vị trí Top 4 đến 6 điểm.
Man United sẽ hành quân đến Tây Ban Nha để làm khách của Villarreal trong khuôn khổ Champions League vào rạng sáng thứ Tư ngày 24.11 (giờ Việt Nam) trước khi trở về nước Anh để chạm trán với đội đầu bảng Chelsea vào ngày Chủ Nhật.