Vẫn là VAR xuất hiện trong các trận đấu quan trọng của Tottenham. Chỉ có điều lần này, nó đá từ chối bàn thắng ngay ở phút thứ 3 của Son Heung-min.
Tiền đạo người Hàn Quốc chỉ đứng dưới hàng thủ đội khách...1 ngón tay nhưng rất tiếc, sự nghiệt ngã của công nghệ đã khiến anh không được công nhận bàn thắng.
Tin không vui nữa lại ập đến với Tottenham khi đội trưởng Harry Kane gặp chấn thương sau 45 phút đầu tiên và buộc phải rời sân.
Tưởng chừng sẽ yên ổn trong hiệp 1, Spurs bất ngờ bị Liverpool chọc thủng lưới ngay phút bù giờ cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Người ghi bàn cho Liverpool là tiền đạo Roberto Firmino.
Bàn thắng ở phút đầu tiên của hiệp 2 đến từ Alexander-Arnold đã báo hiệu về một thất bại cho đội chủ nhà. Dù sau đó Hoibjerg đã gỡ 1 bàn cho Tottenham ở phút 49 nhưng như vậy là chưa đủ.
Pha hạ màn của Sadio Mane ở phút thứ 65 đã chốt sổ trận đấu. Liverpool lần đầu tiên biết ghi bàn ở Premier League sau 448 phút và giật lại vị trí thứ 4. Còn với Tottenham, thất bại này khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 6.