Ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, Barcelona đã biến trận đấu cuối cùng của Copa Del Rey mùa này như một màn đá tập trước Atheltic Bilbao.
Kiểm soát bóng luôn ở mức trên 80% và đã có nhiều tình huống rất nguy hiểm trong hiệp 1, đáng tiếc bàn thắng là thứ duy nhất "Gã khổng lồ" thiếu.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã được giải quyết nhanh gọn trong 12 phút của hiệp 2. Từ phút 60 cho đến 72, lần lượt Messi, Griezmann và De Jong lập công. Trong đó, M10 có một cú đúp.
Nếu bàn thắng ở phút 75 của Griezmann không bị VAR gạt bỏ do lỗi việt vị, có lẽ tỉ số trận chung kết còn ác mộng hơn nữa với các cầu thủ Bilbao. Họ không thể ngờ rằng, mình lại sụp đổ nhanh đến vậy.
Thắng hoành tráng 4-0, Barcelona sở hữu danh hiệu đầu tiên của mùa giải là Cúp Nhà Vua. Trước mắt họ còn là đấu trường La Liga với việc đang bám sát Real Madrid và Atletico Madrid.
Nếu giành được nốt La Liga, cú đúp danh hiệu của mùa này có thể là sợi dây đủ lớn để Chủ tịch Laporta giữ chân Messi ở lại.