Nhẹ nhàng và không chịu áp lực là những gì các cầu thủ Liverpool đã thể hiện trước Man United. Lối đá thong dong như một buổi tập cho thấy trình độ của Liverpool so với đối thủ quá chênh lệch.
Không cần tấn công dữ dội như trận lượt đi nhưng The Kop vẫn ghi 4 bàn thắng rất dễ dàng do công của Mane, Diaz và Salah (cú đúp). Các pha làm bàn của đội chủ nhà đến từ những tình huống phối hợp bài bản, cho thấy độ nhuần nhuyễn cao trong các pha phối hợp và sự ăn ý của mỗi cầu thủ.
Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Rashford cho thấy những lời nhận xét tệ về anh rất đúng trong thời gian qua. Tiền đạo người Anh được kì vọng sẽ là chủ công của M.U ở trận này nhưng chơi một trận tệ không tưởng, từ xử lý bóng cho đến dứt điểm.
Người đáng chú ý nhất của Man United là Sancho, được tung vào sân ở hiệp 2. Tiền vệ người Anh chơi năng nổ và xông xáo nhưng như vậy là chưa đủ.
Thua 0-4 trước đội bóng mạnh bậc nhất thế giới không phải điều đáng xấu hổ với Manchester United vào lúc này. Thất bại khiến thầy trò Rangnick tạm rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Cơ hội vào Top 4 vẫn còn nếu tự quyết được 2 trận gặp Arsenal và Chelsea sắp tới.
Trong khi đó, Liverpool tạm vươn lên đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Man City.