Mùa giải năm nay, huấn luyện viên Pep Guardiola và câu lạc bộ Man City gặp quá nhiều "sóng gió". Tuy nhiên, "nửa xanh thành Manchester" đang thể hiện một tinh thần chuyên nghiệp đến khó tin. Từ huấn luyện viên trưởng đến các cầu thủ đều nêu cao quyết tâm thể hiện mọi điều tốt nhất trên sân cỏ bất chấp khó khăn.
Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) chính là một trong những danh hiệu mà thầy trò Pep đặt mục tiêu phải giành được ở mùa giải 2019-20, để đạt cột mốc 6 danh hiệu quốc nội liên tiếp. Tuy nhiên, Aston Villa cũng không phải đội dễ bắt nạt, thậm chí họ còn chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu trên sân Wembley.
Bất ngờ diễn ra ngay sau tiếng còi khai cuộc, Aston Villa chủ động lên bóng "đánh phủ đầu" trước Man City. Nếu cú đánh đầu của Al Ghazi ở phút 3 không đi cao hơn khung thành trong gang tấc, những tính toán của huấn luyện viên Dean Smith có thể đã thành hiện thực.
Không phải nhận bàn thua sớm, Man City "sốc" lại đội hình và ngay lập tức giành được thế trận. David Silva và các đồng đội cầm bóng áp đảo, đặc biệt làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến."Man xanh" liên tục có các những dứt điểm nguy hiểm. Từ những pha ban bật, sút xa cho đến tấn công biên, tất cả đều mang về cơ hội. Tuy nhiên, Aguero hay Zinchenko lại bỏ lỡ đáng tiếc.
Cố gắng trụ vững chỉ 20 phút, Aston Villa cũng không thể chống đỡ được sức tấn công áp đảo của Man City. Aguero kết thúc pha phối hợp tuyệt đỉnh giữa anh, Rodri và Phil Foden bằng bàn thắng mở tỉ số cho "The Citizens".
Nối tiếp hưng phấn, Man City tiếp tục có bàn thắng thứ 2 chỉ khoảng 10 phút sau đó. Lần này, tiền vệ phòng ngự Rodri chuyển vai từ "châm ngòi" sang "kết thúc" với pha đánh đầu gọn gàng, tung lưới thủ môn Nyland.Aston Villa không thể cầm bóng trước dàn tiền vệ đẳng cấp của Man City nhưng may mắn vẫn giúp họ có bàn rút ngắn tỉ số. Người "tặng quà" cho "The Villans" không ai khác chính là "mắt xích" yếu nhất hàng thủ Man City - John Stones.Phút 41, trung vệ người Anh trượt ngã khá vô duyên, tạo điều kiện cho El Ghazi thoát xuống kiến tạo cho Samatta đánh đầu tung lưới thủ thành Bravo. Với bàn gỡ này, Aston Villa sẽ có nhiều động lực để thi đấu trong hiệp 2.
Tuy nhiên, "The Villans" dường như không có cách nào tìm đường vào khung thành của Man City nếu không được "biếu quà". Suốt hiệp 2, các học trò của Dean Smith không có nổi một tình huống tấn công nào thực sự tạo ra nguy hiểm.Hàng tiền vệ và các tiền đạo của Man City cầm giữ bóng quá tốt và liên tục có những pha phối hợp "đánh vỗ mặt" tuyến phòng ngự đối phương. Chắc chắn, chỉ có sự phung phí, cẩu thả trong khâu dứt điểm mới khiến "Man xanh" không có thêm bàn thắng. Hàng thủ với cặp trung vệ Stones - Fernandinho cũng không có cơ hội để mắc sai lầm bởi bóng nằm trong chân đồng đội họ.
Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa và lên ngôi vô địch cúp Liên đoàn Anh lần thứ 3 liên tiếp. Đây cũng là danh hiệu quốc nội thứ 6 liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola.