Không còn gì để mất, Villarreal dâng cao đội hình ngay ở những phút đầu tiên. Unai Emery chỉ đạo các học trò pressing ngay trên phần sân của Liverpool và thành quả đã đến với họ ở phút thứ 3.
Nhận đường chuyền bên cánh trái, Etienne Capoue bình tĩnh tung đường chuyền "dọn cỗ" để Boulaye Dia sút tung lưới Alisson Becker.
Trong khi đó, Liverpool bị ngợp trước lối đá của "Tàu ngầm vàng". Suốt hiệp 1, The Kop không triển khai được các mảng miếng tấn công như thường lệ. Cả 3 tuyến đội khách đều không có sự liên kết với nhau.
Villarreal có thời điểm kiểm soát bóng tới 54%. Liverpool với bộ ba tấn công Sadio Mane, Mohamed Salah và Diogo Jota không có không gian chơi bóng.
Phút 41, Francis Coquelin làm nổ tung khán đài với bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 41. Từ quả tạt như đặt của Capoue, cựu cầu thủ Arsenal chọn vị trí chuẩn xác và đánh đầu hiểm hóc.
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà, tỉ số chung cuộc trận đấu được đưa về vạch xuất phát.
Bước sang hiệp 2, Luis Diaz được tung vào sân thay cho Diogo Jota. The Kop ổn định tâm lý và kiểm soát lại thế trận. Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà có dấu hiệu xuống sức và không còn duy trì áp lực như hiệp 1.
Phút 62, Liverpool có bàn rút ngắn tỉ số. Fabinho phối hợp ăn ý với Mohamed Salah trước khi tung ra cú sút "xâu kim" thủ thành Geronimo Rulli. Sau bàn thắng, The Kop như được "cởi trói" tâm lý.
5 phút sau, Luis Diaz đánh đầu tung lưới Villarreal sau đường tạt từ cánh phải của Trent Alexander-Arnold. Trong tình huống này, Juan Foyth là người mắc lỗi vị trí.
Liverpool, với lợi thế tinh thần, liên tục dồn ép đội chủ nhà. Sadio Mane tung ra đòn kết liễu ở phút 74. Nhận đường chuyền dài từ Keita, số 10 đi bóng qua cả thủ môn và hậu vệ của đội chủ nhà trước khi dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống.
"Tàu ngầm vàng" hoàn toàn vỡ trận và không thể chống đỡ sức ép đến từ Liverpool. Thậm chí, Capoue phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân ở phút thứ 85 sau cú vào bóng thô bạo với Curtis Jones.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-2 cho Liverpool và tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 5-2. Đối thủ của The Kop trong trận chung kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Manchester City và Real Madrid.